Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

THÀNH TÂM

 

 


THÀNH TÂM

* Thơ Bát ngôn *

(Gieo vần ôm)

 

Ai cũng thành tâm cúi đầu niệm

Phật Rất chân thành lan toả tận hư không

Hãy cho đi như thể ta gieo trồng

Những thiện lành nào mong cầu được mất

 

Cũng đâu cần được đền đáp là thật

Cứ cho đi phước báo tự tìm về

Bỏ ngoài tai những ác ngữ u mê

Để tâm tịnh trước biển đời tất bật

 

Không chuyện gì khiến chúng ta không thể

Nếu kiên trì cố gắng từng phút giây

Năm dài năm mọi sự cũng tích đầy

Ai bói, đoán cứ bỏ ngoài thinh kệ

 

Khi còn để lời người làm ảnh hưởng

Sự kiên trì cũng bị gián đoạn theo

Phá vỡ hết khiến đời ta luôn nghèo

Trẻ rất khổ, về già còn mộng tưởng

 

Đạo sâu dày chỉ cần tin là nở

Hãy cúi đầu thành kính và chắp tay

Niệm Phật hiệu: “A Di Đà Phật” này

Rất hữu ích các bạn ơi hãy nhớ…

 

16/12/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét