Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

_((()))_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_((()))_


_((()))_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_((()))_

Vọng tiếng chuông ngân xua khí lạnh
Vang hồi mõ khỏa đuổi hung tà
Vun tâm hướng Phật nhân duyên nở
Vỗ tính xuôi Đài hạnh tuệ ra
Vượt thác băng đèo không thán kể
Vươn ghềnh lội suối chẳng than ca
Vui thay đạo sáng muôn vàn lượng
Việc niệm hàng ngày tốt lắm nha…

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

VẪN NHƯ LÚC YÊU


VẪN NHƯ LÚC YÊU

Người ta khám phá tình yêu lạ
Vợ tớ vun bồi cảm xúc quen
Cổ hủ, ngoài tai - không phải sợ
Nhiêu khê, trước mắt - chẳng qua hèn
Ân sâu khắc cốt bền không tuột
Nghĩa nặng ghi lòng mới được khen
Hạnh phúc mong manh cô cậu ạ
Nhà vui sảng khoái rực mơ đèn…

DUYÊN



DUYÊN

Niệm Phật trang nghiêm hướng ánh hồng
Tam đồ thoát khổ thỏa niềm mong
Tây Phương vãng lại xem dầy đức
Cực Lạc sanh về thấy lắm công
Đệ tử thành tâm leo pháp giới
Di Đà tiếp độ chạm hư không
Tu hành ngộ đạo tiêu sầu não
Giải nghiệp trừ tà trí tuệ thông…

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

EM LẤY CHỒNG




EM LẤY CHỒNG

Lặng lẽ ra đi kiếm tấm chồng
Em à có phải thế là xong
Đây này kẻ khổ sầu nao ruột
Vẫn đó người đau tủi nẫu lòng…

……….

Sánh bước em theo nhịp của chồng
Anh hờn đứng lặng nhắc rằng công
Bao năm váy tặng mầu son bạc
Mấy tháng quần mua sắc phấn hồng…

NHỬ HỒNG


NHỬ HỒNG

Hoa hồng
Tặng gái
Chưa chồng…

Nhử dây
Tơ hồng
Lẩm rẩm
Cầu may…

Thẹn chi

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

DƯỚI LÒNG BIỂN XANH


DƯỚI LÒNG BIỂN XANH

Ngọc biếc nằm phơi dưới sóng vờn
Bao đời lặng lẽ với cô đơn
Tình yêu hóa đá nào ai kể
Tủi phận buồn rên nghẹn tiếng hờn…

…..

Lẳng lặng mà nghe gợn tiếng đờn
Im nào sóng biển hãy làm ơn
Sầu ai một kiếp dài năm lận
Lệ nhuộm xanh dòng biếc nước sơn…
 

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

CHỪA PHƯƠNG LẤY CHỒNG



CHỪA PHƯƠNG LẤY CHỒNG
(Áp cú)

Khổ cõi hồng trần nặng luyến vương
Vương đau dục ái thẹn canh trường
Trường đời khắc khoải sầu nhăn lớp
Lớp đức hoài u tủi méo đường
Đường đó ai đi buồn những chặng
Chặng này kẻ lại sướng vài phương

VỀ ĐI EM


VỀ ĐI EM

Tại sao em
Lại buông đời
Sầu rũ rượi
Buồn tả tơi…

Điếu thuốc lá
Gắn trên môi
Gỡ son rơi
Chóc hết rồi…

LẠC GIỚI



LẠC GIỚI

Chiều về bản ướp nắng trong sương
Vẽ cảnh riêng thôi đẹp ngõ đường
Khỏe nhịp chầy khua mòn cối đá
Mềm làn nước chảy tạo dòng mương
Cây khoe áo ngủ mơ màng nghĩ
Cỏ với khăn chờ mộng mị thương
Huyễn ảo bồng lai khơi tiếng sáo
Hay chăng dị giới, lẽ thiên trường…

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

BỨC ẢNH CŨ


BỨC ẢNH CŨ

Ảnh này đen trắng
Xưa xửa xừa xưa
Sống cùng năm tháng
Nhiều những xuân mùa…

Ảnh về khu chợ
Bà bán chị mua
Rau đồng một mớ
Bóng dải nắng trưa…

CHỦ NHÁY



CHỦ NHÁY
(Vỹ tam thanh)

Phó nháy hồn nhiên ới ợi ơi
Xin phô ngưỡng lại ngưới ngươi người
Cho không thế hả noi nòi nói
Chẳng biết làm mô cưởi cượi cười
Tít mắt khoe hoài thăm thẳm thắm
Tròn môi nở mãi tưới tười tươi
Đành dơ bấm đại nhay nhày nháy
Chủ xị là mình chới chởi chơi…


Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

ĐÀNH BUÔNG


ĐÀNH BUÔNG

Hoàng hôn trống vắng
Nỗi buồn trĩu nặng
Tìm kiếm tình yêu
Rũ úa trời chiều…

Bao điều em nói
Anh vừa nhắc gọi
Em hỡi có nghe
Sao vẫn chưa về…

GIÁP NGỌ TRUYỆN



GIÁP NGỌ TRUYỆN

Giáp Ngọ đem duyên bồng quý tử
Bao người có bế sướng đời không
Xem này đứa nhỏ nhà mình cứ
Quẫy đạp đôi chân ngựa đó chồng…

……….

Vợ biết đâu rằng nhiều đứa trẻ
Cung này mã đáo vạn điều thông
Trời ban lộc đấy đôi mắt rực
Sắc ngọc kia kìa phú quý trông…

ĐÁNH ĐỔI


ĐÁNH ĐỔI
(Thuận nghịch độc)

Không sắc đổi đời liệu muốn hương
Ngọt ngon ôm ấp kẹo khoe đường
Bồng bềnh phủ mộng chờ mong gối
Lóng lánh chùm mơ ngóng đợi giường
Rồng ngọc mỏi chân tay mãi đẩy
Bướm vàng ươn bụng cánh cùng giương

CHẬU SANH CẢNH


CHẬU SANH CẢNH
(Vĩ tam thanh)

Sanh ôm chặt đá chửa chừa chưa?
Bộ rễ găm sâu ngứa ngửa ngừa
Cỡi mãi khô mòng năng nặng nắng
Quỳ hoài ướt sũng mứa mừa mưa
Long chầu vuốt thả keo kèo kéo
Hổ phục nanh chìa cứa cựa cưa

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

ĐÓN BAN MAI



ĐÓN BAN MAI
(Thuận nghịch độc)

Ta yêu sớm sáng đẹp nền trời
Bút quyệt xanh ngần sắc cảnh tươi
Hoa ghẹo lá hờn sương ái phủ
Gió vờn mây giỡn sóng tình phơi
Nhà thơm tắm nắng mầu loang trộn
Ngõ mát đùa mây nhũ vệt cời

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

ĐOẠN ĐƯỜNG LỘC



ĐOẠN ĐƯỜNG LỘC

Ông Quan huyện lọ mới về hưu
Gặp nhỏ làm thơ mắng chú cừu
Muốn đút hay sao mà chửa bước
Còn thèm lắm hả chẳng phần lưu
Vừa nghe vấp đá chân sưng cục
Mải ngó tùm hồ trán mọc bưu
Cũng đúng tâm đen mình thế thật
Đương vào lộc thấm ức rằng hưu...

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN



HOÀI NIỆM DÀI VÀ LỜI CHÚC MUỘN

Bông hồng quyện sắc ngát hương thơm
Kính tặng cô – thầy tỏ biết ơn
Chỉ dậy bao năm nhiều kiến thức
Hành trang tiếp bước vượt con đường…

…………..
  
Năm dài tháng trải vọng quê hương
Tiếng trẻ xôn xao rộn phố phường
Sống dậy trong tôi nhiều kỉ niệm
Buồn vui đượm thắm cả ngôi trường…

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

NÉT NGỌC



NÉT NGỌC
(Áp cú)

Em khoe nét đẹp thẹn hoa người
Người có hay rằng mộng nắng tươi
Tươi thắm vành môi hừng ngọc biếc
Biếc xanh cọng cỏ rạng xuân ngời
Ngời da mịn ấy bờ vai sáng
Sáng mắt trong hầy lọn tóc phơi

KHÁT QUÊ HƯƠNG



KHÁT QUÊ HƯƠNG
(Thập ngôn)

Cuộc sống sinh tồn đâu làm chai sạn hồn ta
Khi quả tim nhỏ - dòng máu đào vẫn ngợi ca
Nhớ lắm quê hương những ngày xa nơi xứ lạ
Mái ấm gia đình đầy ắp những nụ cười hoa
Hẹn mai nhé cánh chim gầy mong ngày trở lại
Việt Nam thân yêu – vâng... Tổ quốc của tôi mà

NHIÊU KHÊ CHUYỆN



NHIÊU KHÊ CHUYỆN

Đời xem bỏng mắt muốn yêu chưa
Giọt ái dài loang mướt mượt đùa
Khổ nuốt khô thôi buồn chẹp miệng
Râu dài vuốt thả ngẫm ngày xưa...

................

Hương tình vẫy gọi chẳng ai thưa
Chạnh đấy trời còn lúc nắng mưa
Phải nhẽ không thèm sao cuộc sống
Môi khô nuốt miếng mộng như đùa...

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

GIỌT ÁI



GIỌT ÁI
(Cửu ngôn)

Hình như là ở phía đó có ngọc phơi
Sáng lấp lánh các anh kìa rực góc trời
Tìm lại xem rô hò guầy nhanh bước vội
Ngạc nhiên chưa tiên nữ xuống ghẹo trêu đời
Ai cũng muốn điều đó đâu phải tội lỗi
Cuộc sống trần tục liêu trai mộng giấc chơi

ẢI MỸ NHÂN



ẢI MỸ NHÂN
(Bát vận đồng âm)

 Thích chửa xuân thì đẹp quá thôi
Dài chân khéo xếp dáng quen ngồi
Phần thon biết tỏng hồn ai lỗi
Chỗ mịn đâu hay mắt bác tồi
Cả mớ thiên thai đời phải tội
Dăm khu cõi mộng cảnh luân hồi

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CHẠNH QUÊ


CHẠNH QUÊ
(Tứ tuyệt)

Con đường lặng lẽ không ai viếng
Chẳng phải đêm mà đẹp cảnh phơi
Nắng gió dòng đời vui phố hội
Quê hờn biết chửa bớ ai ơi…

++++++

Hàng cây mộng mị rơi con lá
Khóc lặng quê rồi áo rách tơi

LỘ RỒI GÓC RIÊNG



LỘ RỒI GÓC RIÊNG

Mặc kệ đời vần xoay với muôn vàn toan tính
Ta lặng lẽ sưởi ấm góc vắng của riêng ta
Ly cà phê nồng vị ấp quyện lấy hương trà
Cây bút họa, vần thơ ca, cung đàn, tiếng sáo…

Mây trời thèm, làn gió dòm chạy ra bàn, kháo
Có chàng trai nghèo mà mộng mới giầu làm sao
Không tin lắm, những giọt nắng len lỏi tìm vào
Bất ngờ rứa, ngạc nhiên chưa… ngác ngơ giọt vỡ…

EM KHOE TUỔI XUÂN SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG



EM KHOE TUỔI XUÂN SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG
(Dĩ đề vi thủ)

Em mới hai mươi đẹp mộng, chà…
Khoe đời dáng ngọc nức hương hoa
Tuổi trẻ ngây thơ trong sáng quá
Xuân xanh dịu ngọt mát thơm mà
Sưởi tình dậy nở nơi quê đó
Ấm cảnh đùa bung góc phố à

NỖI NIỀM CHIỀU ĐÔNG



NỖI NIỀM CHIỀU ĐÔNG
(Tứ tuyệt)

Giọt nắng làm chiều cháy giấc đông
Thềm loang kéo mộng khỏi khuê phòng
Mấy bữa xuân đi sao chửa lại
Thu chờ, hạ khóc có biết không?...

_________


Nỗi nhớ nao chiều ngóng gió giông
Xua sầu giấc nghẹn quả tim hồng

CHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌN



CHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌN
(Dĩ đề vi thủ)

Chàng kia khát chị với em rồi
Ấy thế cho rằng mộng mị môi
Vẽ họa điều chi mà chẳng nét
Thơ ca có phải lấy đâu hồi
Nên là để ý không thì sợ…
Đã vậy canh chừng nhỡ bị hôi…

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NỤ CƯỜI ĐÔNG


NỤ CƯỜI ĐÔNG
(Bát vận đồng âm)

Đông sang vẫn nở đẹp môi người
Thắm sắc hoa thèm rực rỡ tươi
Lãng tử vui lây trăng khỏa tưới
Thi nhân thích vận phú khoe cười
Cung mây bổng nhịp mơ ngày cưới
Phách gió trầm thanh mộng phút lười

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

TỚ GHEN


TỚ GHEN
(Song tứ bát)

Chứ thương, chứ nhớ
Nắng nhé chứ đừng
Hôn lên gò má phấn hừng màu yêu…

Gió giận làm kiêu
Trách điều váy áo
Vò xé nụ cười, lặng tháo son môi…

Mây kia già ơi
Ấp ôm tóc rối

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

GIẤC MƠ CHIỀU



GIẤC MƠ CHIỀU

Một giấc mơ lung linh khao khát của cõi trần
Thảo nguyên khát làn da trắng ngần nàng trinh nữ
Hùa với gió cướp giật sợi tóc thơm hít thử
Say ngất đất trời buông cả tà áo chơi vơi…

Đi khắp thế gian tìm kiếm, tô, nặn nụ cười
Mãi hoài không thôi – mỏi gối – mộng đường chợt nở
Cuống quýt giấc mơ, những lời thơ ùa tràn hớn hở
Ngọt ngào và nồng nàn nhuộm thắm thảo nguyên xanh…

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CUỘC SỐNG MƠ



CUỘC SỐNG MƠ
(Song điệp độc vận)


Cuộc sống đêm về… lắm kẻ mơ
Này ai muốn sống… cuộc vui mơ
Xuân hừng đã cuộc… hay chàng sống
Hạ sống tàn canh… cuộc ả mơ
Sống thế thơm lây… đời đếm cuộc
Buông thì rữa cuộc… sống lần mơ

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

VÒNG YÊU



VÒNG YÊU

Em ơi… em đâu rồi… anh tìm em mãi
Nhành hoa dại năm xưa anh chẳng thấy đâu
Cây vẫn đây… khiêm nhường, lặng lẽ chân cầu
Đâu ai thấy để bắt em đi… ai nhỉ?...

Già thật già, cây ơi lấy ai tri kỷ
Nhớ nhớ quên quên những gửi gắm nguyện thề
Bắt đền đấy, hoa đâu? Cánh bướm đã về
Nhớ và nhớ… lặng đây dấu chân kỉ niệm…

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

GIỌT NẮNG – GIỌT MƯA


GIỌT NẮNG – GIỌT MƯA

Em đi phía đó mặt trời
Nhưng mà phía đó đâu người em yêu
Đồng tiền vênh mặt làm kiêu
Chỉ đơn giản thế trói nhiều tình yêu
Anh buồn giọt lệ nao chiều
Con tin ngột nghẹn cái liều thuốc mê
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Tơ hồng bấu ngọn tím tê còn hồng