Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 16 (Nàng thơ). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 16 (Nàng thơ). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

NGUỒN ĐAU



NGUỒN ĐAU
(Song thất bát ngôn)

Con suối tìm vui giữa cõi đời
Buông dài năm tháng vng xa khơi
Đã thấy chưa nỗi niềm hờn vời vợi
Ứa lệ nhìn cuộc sống khóc riêng nơi...

Bất lực, nghẹn lời lặng xót xa
Khẽ kêu, than thở biết đâu là

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

CON GÁI RẤT HAY Ứ Ừ

 

 


CON GÁI RẤT HAY Ứ Ừ

 

Còn duyên

Em hỏi

Cuộc đời:

Mấy lời

Gió thổi

VĨNH BIỆT NSND TRỊNH THỊNH

 


 

VĨNH BIỆT NSND TRỊNH THỊNH

 

Tám bảy xuân qua nức lời ca

"Lão nông quê mùa" điện ảnh nhà

Bi - hài vai diễn đều ấn tượng

"Chung một dòng sông" nở bay xa...

 

"Vợ chồng A Phủ" nức gần xa

MƠ BƯỚC EM VỀ

 

 


MƠ BƯỚC EM VỀ

Con phố quen
Em mãi nhớ
Đỏ con đường
Tường gạch nữa
Sửa chữa nhiều.

NHỊP MƠ

 


 

NHỊP MƠ

(Tứ ngôn)

(Gieo vần chéo)

 

Ngắm hoa nắng ghẹo

Má đỏ hây hây

Gió cười ngặt ngẽo

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

CHẾT CHỬA

 


 

CHẾT CHỬA

(Tứ tuyệt)

 

Sen mùa đã nở hương thơm nức

Chị gái còn khoe áo mới nồng

Mấy đứa làng bên thương nụ dại

Như em khổ chửa ứ cần chồng...

HONG ĐỜI 3

 

 


HONG ĐỜI 3

(Tứ tuyệt)

 

Hờn đêm xếp gối mát hong trăng

Đáy giếng soi gương giống chị Hằng

Vạch sóng xem kìa lồ lộ hỉ

Xếp quần ngó lại thấy trơ răng...

LONG CHẦU

 

 


LONG CHẦU

(Ngũ ngôn bát cú – Đường luật)

(Thủ vĩ ngâm)

 

Long chầu dáng đẹp sao

Khúc khuỷu ngự trên cao

Ngói đỏ mong rêu bện

THẤY CHỬA

 

 


THẤY CHỬA

(Tứ tuyệt)

 

Tay thon dệt áo tơ vòng múa

Ngón nhỏ may quần sợi quấn đùa

Chị ngắm em khen xuân nức nở

Hay chưa rổ chửa ứa sen mùa...

THÍCH CHỬA

 


 

THÍCH CHỬA

(Tứ tuyệt)

 

Lung lay cổng nứa dòm con nắng

Lủng lẳng rào tre ngó gió say

Thiếu nữ thôn nào khoe vạt áo

Ồ kìa thích chửa trắng hay hay...

XUÂN THÌ

 

 


XUÂN THÌ

(Tứ ngôn)

(Gieo vần tiếp)

 

Sương mờ hờn gió

Trăng này có tỏ

Buồn quá mộng ơi

HONG ĐỜI 2

 

 


HONG ĐỜI 2

(Tứ tuyệt)

 

Hoàng hôn khỏa nỗi chị hờn em

Mấy cọng hoa tươi lặng lẽ thềm

Nước biếc đôi dòng thuyền lỡ chuyến

Non xanh mấy quả đá hờn đêm...

HONG ĐỜI

 

 


HONG ĐỜI

(Tứ tuyệt – Đường luật)

 

Bồng bềnh gió hỏi tóc dài đâu

Gói gém chi mô nặng mấy sầu

Ảo ảnh sương lùa vài mảng mới

Huyền u nắng quyện mấy cung mầu...

THỒ LÚA

 

 


THỒ LÚA
(Ngũ ngôn bát cú)

Lúa nặng gắng vòng xe
Đường trơn ngược dốc nè
Tì vai anh đẩy nhé
Thẳng khửu chị đùn nghe

ĐI GẶT

 

 


ĐI GẶT
(Ngũ ngôn bát cú)

Lúa chín gặt thôi ông
Mùa này lắm bão giông
Đem về cho chắc cú
Để lại đó chuột đồng

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

BẮT THẾ GIAN MƠ

 


 

BẮT THẾ GIAN MƠ

 

Tĩnh lặng bên đời nhìn ngắm mãi

Bình an một cõi dõi trông hoài

Xuân xanh nức nở da hờn đó

Ái... khổ thân rồi những mắt ai...

 

*

 

Lóng lánh son môi hờ hững gọi

THIẾU NỮ ĐANG YÊU

 

 


THIẾU NỮ ĐANG YÊU

 

Thả sức ôm đùa xây mộng tưởng

Tha hồ ấp nghịch đắp mơ tương

Mây đong mấy đun bông thơm nức

Gió đếm dăm đùm cỏ ngát hương

Hỏi khẽ xuân ơi ân đã nở

MỘT GÓC RIÊNG

 

 


MỘT GÓC RIÊNG

 

Nguyệt ngủ lâu rồi rộn bóng quê

Vườn hoang gió nổi kéo sương về

Trơ thân hứng lạnh gom vui sướng

Thả dáng đong nồng tóm đê mê

Chắt đất ươm đời vun mộng hỉ

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

CUNG BẠCH DƯƠNG

 

 


CUNG BẠCH DƯƠNG

 

Duyên thề Cự Giải quên sao đó

Nghĩa hẹn Thiên Bình có nhớ không

Xử Nữ đàn hương dâng áo đỏ

Song Ngư oải sắc kính quần hồng

Đầu cung nhiệt huyết nhiều người cạnh

RŨ BỎ & ĐÁNH ĐỔI

 

 


RŨ BỎ & ĐÁNH ĐỔI

 

Ba đồng một mớ trầu cay

Đôi ta rũ bỏ những ngày mộng xanh

Lao vào cuộc sống chòng chành

Hận đời đánh đổi tan tành giấc mơ

Nhắm mắt chấp nhận đục dơ