Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

BẮT THẾ GIAN MƠ

 


 

BẮT THẾ GIAN MƠ

 

Tĩnh lặng bên đời nhìn ngắm mãi

Bình an một cõi dõi trông hoài

Xuân xanh nức nở da hờn đó

Ái... khổ thân rồi những mắt ai...

 

*

 

Lóng lánh son môi hờ hững gọi

Long lanh phấn má lả lơi vời

Thuyền quyên mấy nhịp hò khoan lại

Vẽ mấy lời thơ cổ vũ chơi...

 

**

 

Rực rỡ xuân cười tươi mãi nở

Lung linh sắc thắm đẹp muôn đời

Ai ơi gánh hộ tôi bầu ái

Hãi lắm rồi này bội thực tôi...

 

***

 

Lấp lánh tình yêu đan khúc nhạc

Bồng bềnh hạnh phúc kết vần thơ

Xuân ơi cứ nở thêm nhiều sắc

Bắt thế gian mơ hóa dại khờ...

 

11/04/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét