Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

HOÀNG HÔN

 

 


HOÀNG HÔN

 

Mặt trời đi ngủ

Ủ rũ màu xanh

Sóng biển chòng chành

Mặt trời đi ngủ...

 

Một đời không ngủ

Lang thang dong chơi

Tự tại cuộc đời

Mây ơi ngắm đủ...

 

Bồng bềnh sờn cũ

Hờn kiếp nổi trôi

Lắc lư kể tội

Bến xưa - tình cũ...

 

Một giọt sầu rủ

Gió khoác áo sương

Quyện nước soi gương

Mênh mông ái rủ...

 

Biển xanh thích thú

Mấy nhịp cuộc đời

Thả nhịp phiêu chơi

Huyền cầm bài tủ...

 

Sợi nắng vô chủ

Dài đoạn buông rơi

Tìm kiếm mặt trời

Muộn rồi đã ngủ...

 

15/04/2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét