Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

LÀM QUEN

 


 

LÀM QUEN

 

Một chút duyên, một chút xuyến xao

Một chút ước ao, một chút nhớ

Một chút vỡ, chút đó đã yêu

Đã thiêu, đã đốt nóng nực nhiều

Xác xơ hồn, tiêu điều tim nhỏ

Thổn thức hờn, khóc kêu, bực dọc

Muốn yêu, đòi yêu rộn trời chiều...

 

Một chút nữa, gần thêm chút nữa

Chút nữa thôi, tẹo nữa thôi mà

Khoảng cách giờ là ba à bốn

Mét à không bốn trăm cen ti

Lại nữa đi... con tim thúc giục

Nổ phập phồng, hì hục đôi chân

Đã lại gần, bần thần lưỡng lự

Mười chút rồi, thêm chút... làm kiêu...

 

19/04/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét