Hiển thị các bài đăng có nhãn Song thất bát ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Song thất bát ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Song thất bát ngôn


*** Song thất bát ngôn:

x T x B x x B1 (nhịp 2/2/3)

x B x T x x B1 (nhịp 2/2/3)

x x B x B x x T (nhịp 32/3)
x x B x T x x B1 (nhịp 3/2/3)

x T x B1 x x B2

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

TRÒ ĐỜI

 

 


TRÒ ĐỜI

(Song thất bát ngôn)

 

Hãy cứ tung hô cứ hét hò

Mạnh mồm mạnh miệng thế à cơ

"Thằng cầm lái sao đần không chịu nổi"

"Trượt ngã rồi thật đúng đần quá thôi..."

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

MIẾNG TRẦU



MIẾNG TRẦU

Cánh phượng nàng têm ngọt vị mời
Tâm tình quyện sánh đỏ bờ môi
Cau đem bổ khéo thành năm miếng
Lá cuộn dùi vừa một tí vôi
Liếc mắt trao duyên quan họ gọi
Đưa mi nhận ái dân ca vời
Sân đình mấy bận giăng tơ thắm
Thiếp chọn chàng ăn đẹp cặp đôi...