Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

HẠNH PHÚC TIÊN



HẠNH PHÚC TIÊN

Khuyến khích kinh doanh để lắm tiền
Nhiều rồi cuộc số
ng sưng như tiên
Ch
ồng nem mấy lạng treo đầy ngõ
Vợ chả vài cân buộc khắp hiên
Chị
gái già đời vui quán lắc
Em trai tí tuổi thích sòng liêng
Nhà tù đá lạnh công an hỏi
Chị
khóc, anh kêu vái địa - thiên...

RỈA TÂM



RỈA TÂM

Họ cũng là người anh biết không
Bỏ sức ra mà kiếm đồng công
Không học - không hành thì cũng đúng
Không nghề - không nghiệp? anh sai không?

Đâu cứ công ty văn phòng lớn
Mới gọi là nghề có phải không
Ô chắc học cao không dạy sống
Lớn - nhỏ đi làm không chấm công?

HOA LỤC BÌNH (HOA BỒNG BỒNG, HOA BÈO TÂY, HOA BÈO NHẬT BẢN)




HOA LỤC BÌNH (HOA BỒNG BỒNG, HOA BÈO TÂY, HOA BÈO NHẬT BẢN)
(Thất ngôn)

Lục bình màu hoa tím khúc sông
Thân th
ương vẻ đẹp mấy ai trông
Mong manh dễ úa hờn ôm phận
Mỏng mảnh mau tàn tủi kiếp không
Mộ
ng được đôi lần ghim lẵng đẹp
Mơ c
ần một lúc cắm bình hồng

CHUYỆN TÌNH CÔ GIÁO LƯU QUANG



CHUYỆN TÌNH CÔ GIÁO LƯU QUANG

Đợi anh về
Một đời vẫn đợi
Sắc xuân bung
Theo năm tháng phai tàn
Tình yêu nở
Không đâm trồi kết trái
Nhưng nở hoa
Thanh khiết đợi tìm anh...

MƠ CƯỜI



MƠ CƯỜI

Tuyển Việt Nam ơi tụt xuống rồi
Đông Nam Á xếp thứ năm thôi
Buồn đời vùng trũng bơi không nổi
Mộng chi Châu Á cá kình bơi

Vê gào, ép gọi, ép nữa thôi
Dân tình chán nản ngó nhau cười
Lung lay cái ghế bỏ đi phế

KHOE HÀNG - HÀNG KHOE




KHOE HÀNG - HÀNG KHOE

Lố bịch - Người mẫu với thời trang
Khoe hàng - xin lỗi tại... vô vàn
Áo con không mặc trưng áo vét
Áo vét không cài... ghét cái trưng...

Tưng tưng... tứng tứng... tưng tưng...
Thời trang phải tứng phải tưng thế à

CON NUÔI - CON BỒ



CON NUÔI - CON BỒ

Con nuôi
Hóa biến con bồ
Hai mươi tuổi lẻ
Con vồ cái chi
Bạc tiền vỗ cánh bay đi
Con bồ điêu đứng
Con nuôi
Ai cần...

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ĐỔI MÓN



ĐỔI MÓN
(Thất ngôn)

Mộ
t món ăn hoài có chán không?
Massage đổi vị
ng hương nng
Cơm nghi ngút khói nhưng nh
ạt nhẽo
Phở quyệ
n hà hơi cũng ngọt lòng
Quán xá hoa t
ươi đua sắc khéo
Nhà lầ
u trái chín kéo rèm mong

YẾM ĐÀO VÀ HOA SEN



YẾM ĐÀO VÀ HOA SEN

Trời xanh con nắng vàng hanh
Bóng mây đuổi bắt lanh tranh gió trời
Yếm đào - sen nở bung đời
Ấp ôm dành giật nụời em - hoa
Mơn đời chúm nụ gió xoa
Đưm hương chờ tiết múa ca khoe mầu
Tuần hoàn gõ nhịp buông câu
ợn trên quyện dưới gió bâu yếm đào...

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

DUYÊN QUÊ




DUYÊN QUÊ

 Em xinh bên trúc quê mình
Trúc xanh những lá tỏ tình vàng thân
Nụ cười nắng vỡ tần ngần
Gió hôn sợi tóc ghé gần nói chi
Tay ôm thẹn dáng xuân thì
Áo dài trắng muốt thầm thì quê hương
Ngỡ ngàng câu chữ yêu thương
Thơ buông, đàn kể, máy vương nụ cười

KHÚC YÊU THƯƠNG



KHÚC YÊU THƯƠNG

Xanh mơn mởn lá
Chút lạ chút quen
Phải chăng đã hẹn nhau nên
Ngỡ ngàng nắng gió ngó nghiêng yếm đào

Hồi hộp xuyến xao
Ngọt ngào bung nở
Hoa cười than thở dáng xinh
Hương trinh chỉ có chúng mình quyện nhau

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013




DÁNG NGỌC

Mướt dáng dài
Chân thon mời gọi
Tóc vờn thân ngọc
Đáng yêu
Váy buông ôm nét mỹ miều
Đường cong
Bút trời
Mấy nét quyện vòng

NHUỘM TÌNH ĐÔNG



NHUỘM TÌNH ĐÔNG

Đông về rồi lạnh se trời phương Bắc
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...

Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...

NỖI BUỒN CHÍN SUỐI




NỖI BUỒN CHÍN SUỐI

Mẹ ơi mẹ dậy mà xem
Một trăm mét đất anh em hận thù
Chuyển mộ cũng chỉ hỏa mù
Những đứa con Hiếu mắt lừ lẫn nhau
Cãi cọ xô xát nhìn đau
Em phi xe giết anh bâu gạt cần
Chín cây không có người dân
Chắc rồi anh mỏi xe dần nát anh

NỘM VỊT



NỘM VỊT

Bỏ vịt vào nồi cùng củ sả
Đừng quên cắt miếng lửa vừa tầm
Mùi tầu thái nhỏ cho ra bát
Tỏi ớt băm ti bỏ góc mâm
Thịt chín thơm lừng đem xắn mỏng
Chin-su ngọt đậm thả giây ngâm
Dòng ba, dòng bốn đem nhào lẫn
Bợm tửu thêm vừng mặc sức nhâm...

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

GAI MÙNG TƠI




GAI MÙNG TƠI

Hôm rồi tủi chặng đường xa
Bánh xe xịt lốp tốp qua lề đường
Cô em sửa chữa dễ thương
Hai dây trắng muốt soi gương phán rằng
Đi xa anh chạy quá hăng
Gai mùng tơi nhọn… cởi phăng lốp: cười
Cà lê, mỏ lết, bóng môi
Vặn vê con ốc cong đời ốc ui...

ĐỒNG DAO ĐI TÌM




ĐỒNG DAO ĐI TÌM

Mời bạn lai đây
Mình cùng nhau nhẩy
Xem ai cao hơn
Ai thua cầm gậy
Ai thắng nhảy cao
Tre xanh lao xao
Hét hò cổ vũ
Trò chơi tuy cũ

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

MỘNG LIÊU TRAI 2




MỘNG LIÊU TRAI 2

Giấc mơ đòi mộng liêu trai
Mềm làn da trắng van nài yếm buông
Đưa tay vuốt sợi tóc vương
Vòng ôm ấm cõi thiên đường đê mê
Môi mơn hương tóc dại tê
Đôi gò má ửng
bậm, vê môi mình
Khô khan cổ nuốt giọt tình
Hôn cằm, răng khểnh hé xinh nụ cười

BỨC TRANH TRỪU TƯỢNG




BỨC TRANH TRỪU TƯỢNG

Bỏ quên lâu rồi mỹ thuật ơi
Vài ba tác phẩm ngủ quên đời
Sắc mầu nghệ thuật tài tình khóc
Lụp xụp vén nhìn xót xa tôi

Sắc mầu năng lượng có trong tôi
Tôi lấy tôi bôi ơi cảm hứng
Ùa tràn thay đổi cháy trong tôi
Cháy một góc trời, cháy quanh tôi

EM VÀ TÔI



EM VÀ TÔI
(Song tứ bát)

Môi xinh mắt biếc
Cười tươi đưa liếc
Mơ đời trắng muốt áo chiếc hoan ca

Phơi dáng hiên nhà
Đê mê anh qua
Tửu khen thơ múa duyên ta mộng lành

ĐÔNG ĐÔI




ĐÔNG ĐÔI

Một giỏ hoa
Một bầu tình
Hương trinh nở quyện
Tim mình
Một đôi…
Vòng tay
Hạnh phúc đôi môi
Chờ thời khắc điểm

CUỒNG GHEN




CUỒNG GHEN

Tặc tửu cuồng điên hạ sát người
Cơn ghen trỗi dậy biết ai khơi
Dăm bè hội ngũ chê xì nói
Mấy bạn đồng niên mỉa khích lời
Trách phận người xưa đâm ngập cán
Hờn thân vợ cũ chém lìa đời
Gia đình vận động đi đầu thú
Lủng lẳng thân cây mắt trợn lòi...

BẦU TÂM




BẦU TÂM

Thẩm thơ ý sắc hay vần điệu
Một ý hay nhiều biết nông sâu
Nhấp vài chén tửu buông lời vẽ
Cái lẽ tầm thường cuộc sống thôi

Múa rồng thêu phượng, công hay cú
Nhếch mỉa biệt phân tiểu nhân cười
Vẽ nguyệt ghẹo mây thanh tao thía
Ôm đờn phong thả nặn sơn chơi

ĐI TÌM CẢM XÚC 3



ĐI TÌM CẢM XÚC 3

Dừng chân nghỉ bước nơi hàng ghế
Cảm giác bình an lạ kì chưa
Trụi lá cây già khoe dáng cổ
Trơ thân cỏ dại kể hình xưa
Trời in mặt nước vài đường gợn
Sóng vẽ lòng hồ mấy nét đưa
Chấm phá văng đời chen lấn khổ
Thi buông bát cú thất ngôn bừa...

SẦU ĐÔNG




SẦU ĐÔNG

Mấy nhánh cành khô tắm gội đông
Hờn đời cảm xúc rụng từng không
Còn chi hóa kiếp vài đùm củi
Có phải xua tà đôi khúc sông
Sự sống trêu đùa giương mắt hếch
Mầm xanh trọc ghẹo xé môi phồng
Than mình nhịp đứt tung tê tái
Vài cụm sầu lòng mặc tâm trông...

ỨNG DỤNG HAY SÁNG TẠO



ỨNG DỤNG HAY SÁNG TẠO

Bí ẩn trong sương cây ghẹo nước
Đua cành ngó dáng sóng vời nô
Vài ba lá gặng vui đùa gió
Mấy chục thân cong thích thú hồ
Một khắc lưu đời sau thán phục
Vài giây nhớ hậu thế trầm trồ
Đưa tay xếp máy thu mầu vẽ
Nghệ thuật buông dài ứng dụng xô

ĐI TÌM CẢM XÚC



ĐI TÌM CẢM XÚC

Hồ Gươm nét đẹp mong manh sáng
Luyến dáng thu trong quyện sóng cầm
Chiếc lá thương mùa buông sắc nhạt
Cành khô xót lạnh rớt mầu trầm
Dòm khung khẩu độ dơ vừa đủ
Ngắm máy zoom gần giữ đúng tầm
Nín thở hai ba cò ấn bóp
Dâng đời bức ảnh thoáng bầu tâm...

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

ĐI TÌM CẢM XÚC 2




ĐI TÌM CẢM XÚC 2

Màn sương khói tỏa cầu Thê Húc
Nổi bật thân mình quyện bóng soi
Rực đỏ buông khoe trên mặt nước
Trầm xanh giữ đậy dưới nền trời
Cành khô ngó trách đâu trồi biếc
Lá héo dòm than đó nhánh đời
Thả máy pha mầu khua bút vẽ
Hàn tâm phối cảnh họa bức mời...

ĐÊM KỲ ẢO



ĐÊM KỲ ẢO

Bầu trời tạo hóa vẽ mầu
Vàng, xanh, tím, đỏ, đen, nâu, trắng,... đầy
Dưới đất dong duổi hoa gầy
Xum xoe giá lạnh khoe bầy sắc hương
Dọc ngang xuyên suốt con đường
Leo trèo cơn gió soi gương sương mờ

CÂU QUAN HỌ




CÂU QUAN HỌ

Quai thao, quai thao nón dáng nghiêng chiều
Hát câu quan họ
cái điều lòng ai
Hát câu quan họ duyên
nhiều gửi trao...

Đắm say, đắm say câu hát dân ca
Người ơi người ở dại tê người về
Người về nhớ áo tứ thân

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

PHIÊU BỒNG




PHIÊU BỒNG
(Song thất lục bát)

Nâng đàn dải mộng ta chải chuốt
Sóng biển rì rào vuốt mộng say
Nhấp môi hương tửu dâng ngây
Thêm cung mầu lượn phây phây mắt đời...

Đường cong tuyệt mỹ người thèm khát
Che đậy voan thưa sát mịn hồng

GỬI LỜI



GỬI LỜI

Em ơi ngọt vấy bờ môi
Dấu bài thơ lặng mây trôi ngó thèm
Em ơi gió chạy ngoài thềm
Rồi đi đâu mất mà đêm chưa về
Đợi chờ canh vắng lê thê
Vài giọt mưa lạnh đê mê khúc sầu

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

MƠ BƯỚC EM VỀ




MƠ BƯỚC EM VỀ
(Mượn giai điệu bài hát
GIỌT NẮNG BÊN THỀM của nhạc sĩ THANH TÙNG)

Tôi vẫn lặng dõi theo đời em
Tôi vẫn viết thơ tình tặng em
Lời đáy tim tôi, lời viết xôn xao tim mình
Đọng đầy trong tôi, đọng đầy trong thơ
Từng ngày đang qua, nhiều ngày đã xa...

CƠN LỐC TẠI PHÚ YÊN



CƠN LỐC TẠI PHÚ YÊN
(Tam ngũ hành)

Gió góp gió
Xoay vòng xoay
đùa nghịch
Chiếc vòi nhỏ
To dần to - thích t

Tung hê đùa
B
c nước ném vầy nô

BÁC SĨ ĐÁNH VỢ SẢY THAI


BÁC SĨ ĐÁNH VỢ SẢY THAI
(Tam ngũ hành)

Vợ anh mà...
Sao nhẫn tâm hành hạ
Dây xích trói
Lột áo quần quát hỏi
Thịt hằn đau
Đứa trẻ đạp bụng bầu

BẪY TÌNH



BẪY TÌNH
(Thất ngôn)

Chú dẫn tôi vào nhà nghỉ: đùa?!
Mần răng bảo: tiện?! giở trò lừa
Dê già l
ợi dụng em xin việc
Sói ác thờ
i cơ bác giúp thừa
Nắm lấ
y phao bơi xua vứt vội
Ôm vào cọc đuối té quăng bừa

TẶNG LOGO THƠ SAY




TẶNG LOGO THƠ SAY

Ngồi buồn tạo cái logo
Tặng câu lạc bộ Thơ Say chúng mình
Mong rằng ý nghĩa tâm tình
Phát huy sáng tạo thơ bình tửu say
Nâng ly bút ngọc vẽ này
Cho tấm lòng tràn ấp đầy chữ tâm

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG(P1)



BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG(P1)

Kim ơi Kim tôi kể cho Kim nghe
Bản tình ca cũng mùa này Kim ạ
Một chút giá, một chút buồn buông thả
Đôi bạn hiền thân thiết lắm mộng mơ...

Thời gian trôi vần thơ tôi người lớn
Biết yêu rồi tình cảm ấy lớn theo