NUỐI TIẾC
Bao kiêu hãnh dâng đầy
trong em đấy
Công việc này địa vị nữa thấy chưa
Gái một con trông mòn con mắt nhé
Bao chàng mơ - tán tỉnh cứ từng giờ
Anh phải hiểu, phải biết điều đó nhé
Không chia tay - li dị ngay bây giờ...
Công việc này địa vị nữa thấy chưa
Gái một con trông mòn con mắt nhé
Bao chàng mơ - tán tỉnh cứ từng giờ
Anh phải hiểu, phải biết điều đó nhé
Không chia tay - li dị ngay bây giờ...
Anh không mắng - không nói gì - lặng lẽ
Nhún nhường... một, hai... nhiều lần như thế
Em vẫn kệ - lời kiêu hãnh buông dài…
Ôi bi hài - giọt nước tràn ly đắng
Ừ chia tay - ký đây… tôi đã viết
Tôi đã sai, tôi nhận hết cả rồi
Căn nhà này bạc tiền em giữ lấy
Con anh nuôi - gái nuôi con sẽ thiệt
Khó lấy chồng - nhan sắc mau úa phai...
Ôi bi hài - bộ phim hay cảm động
Có đúng không? - Ác mộng đang trằn trọc
Lặng lẽ đời - nhiều năm rồi em khóc
Trách móc mình - em muốn ước chồng ơi...
10/11/2013
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét