Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

THẤT TÌNH


THẤT TÌNH

Xa em rồi - anh nhớ lắm em ơi
Nh
ớ ánh mắt - nhớ đôi môi
Đờ đẫn quá - bầu trờ
i ngơ ngẩn nắng
Yêu lắm mà - lệ đắ
ng rơi
Hỡi ai ơi - sao người đi - sao thế?
Chân thành này - bể vỡ rồi
Luyến ái cuộc đời gieo trồng vun xới
Nụ
hoa tươi những niềm vui
Tâm hồn thiêu cháy, rụi, tàn - còn đâu
Héo hon - đau - nhếch bóng người
Lồng lộng gió trời, cấu véo lệ
rơi
Ngư
ời đi với những cuộc vui
Tôi vui tôi với ngàn lời trách em
Thu đi - ai đến - đông xem
Bóp chết nắng vàng châm lửa tôi rang
Đũa trời khuấy đảo vội vàng
Túm mây vắt lấy tửu tràn ly say
Nhâm nhi ngọt ngọt cay cay
Tặng đời đôi chén - cái hay - thất tình...

10/11/2013
Nguyên Hữu



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét