Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

VÌ MIỀN TRUNG



VÌ MIỀN TRUNG

Lũ nối lũ
Lũ chồng lên lũ
Người Miền Trung
Khổ cũ, khổ mới trùm
Dòng sông đất
Khổ lòng người chân thật

Miếng cơm chia
Tất bật nước lũ về...
Hờn chân nhũn
Sập mái nhà gạch vụn
Liêu xiêu già
Khóc òa đàn em nhỏ
Trời nức nở
Cánh đồng gào ngạt thở
Vẽ lời thơ mà kể khổ với đời
Rách đây ơi
Mà lành thương đùm lấy
Bắc - Trung - Nam
Xuyên suốt một con đường
Vui thống nhất
Nay Trung đau nước mắt
Bắc - Nam chìa
Sẻ manh áo, miếng cơm,...
Tươi hạnh phúc lòng người dân nước Việt
Thắm nụ cười thân ái trọn niềm vui...

18/11/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét