Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

MÁCH VỢ



MÁCH V


Vợ ơi anh nói vợ nghe
Ra ngoài anh gặp gái quê khó nghèo
Nặng lòng giúp đỡ thân b
èo
Đ
a mang em ạ khổ đèo bòng to...
Vừa nghe vợ réo gào ô
Lại còn cấu béo rồi xô ngã kềnh
Ngồi trên bụng mặt vênh vênh
Tay luồn nắn bóp nghiế
n kênh răng trời
Hồng xiêm đau đớn dã dời
Ổi xanh nhầu nhĩ
tơi bời búp măng
Nói ra thì bảo lăng nhăng
Không nói khi biết còn hăng đất trờ
i
Đàn ông kh
ổ thế hả giời
Tâm trong lòng sạch tại đời bủa vây
Nhủ hồ
n dăm phút vài giây
B
ẫy mê mộng mị tây hây cuộc tình
Ôm quầ
n vơ áo trường chinh
Về anh mách vợ… cực hình đớ
n đau
Mai này n
ếu có đi đâu
Anh cắt cả cụm gửi mau vợ hiền
Cúi xem nát dập cõi tiên
Nhìn vợ lại trợ
n: đang điên nhìn gì
Búng thêm một cái khắ
c ghi
Đau cho mà nh
ớ thử đi nữa nào…

15/11/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét