Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

BỨC TRANH TRỪU TƯỢNG




BỨC TRANH TRỪU TƯỢNG

Bỏ quên lâu rồi mỹ thuật ơi
Vài ba tác phẩm ngủ quên đời
Sắc mầu nghệ thuật tài tình khóc
Lụp xụp vén nhìn xót xa tôi

Sắc mầu năng lượng có trong tôi
Tôi lấy tôi bôi ơi cảm hứng
Ùa tràn thay đổi cháy trong tôi
Cháy một góc trời, cháy quanh tôi


Sắc mầu cuộc sống tô tô vẽ
Giầu - nghèo buông thả xẻ nét đưa
Hạnh phúc mơ dần từng nét mở
Đam mê ẩn hiện quyện mầu vừa

Để đời - tôi để kệ đời tôi
Bịt mắt tôi vôi bôi nhếch cười
Phân chia đen trắng chi mầu vẽ
Rối ren thẩm thụ mấy môi xời

Khắc khắc họa họa dáng dáng chơi
Tô tô vẽ vẽ đè lên cũ
Quá rối tranh rồi trừu tượng tôi
Chính tôi còn nhếch hếch môi xời...

25/11/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét