Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

MÙ QUÁNG ONLINE


MÙ QUÁNG ONLINE

Chới với em giữa biển cuộc đời
Rồi anh tới - chiếc phao anh - nắm vội
Chia sẻ lòng mình - mở lối trái tim ta
Giữa chúng ta vẫn... vẫn chỉ là...
Những cuộc nói chuyện ở mãi từ xa
Qua chiếc máy tính khi chiều về
, đêm xuống,...
Khắc khoải đợi chờ mừng tủi đôi ta
Anh nhẹ nhàng ủi an... em biế
t
ợt qua rồi em lại là em thôi
Anh biế
t không - anh cho em mơ mộng
Cuộc sống gia đình - một mái ấ
m hai ta
Êm đ
ềm lắm - những đứa con kháu khỉnh
Mơ th
ật nhiều gặp mặt nhé anh...
Sao... sao vẫn là... anh, anh... tồi tệ...
Giấ
c mơ tan, bàn tay gào máu r
Cũ kĩ tình - mù quáng với online
Vẫn khờ khạ
o như lần đầu khờ khạo
Lệ thu trào - xào xạ
c lá thu rơi...

11/11/2013
Nguyên H
ữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét