Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

ĐỒNG ĐIỆU


ĐỒNG ĐIỆU

Em ạ
Vợ yêu ạ
Có nhiều điều mà anh không hiểu
Em đòi hỏi
Hai tâm hồn đồng điệu
Anh đã cố rung…
N
hư ngày yêu em
Anh rung nhịp
Sao ngày ấy lại đồng điệu thế
Hay ngày ấy nỗi cô đơn vây bám
Em không ai
Nên ch
ẹp miệng
Tồn tại bên anh mấ
y năm dài...
Bi xem hài
Ng
ồi đợi chờ kết quả
Thỏa mãn tâm đời
Bế tắ
c riêng ai
Đ
ứa buông tay
Đứa níu van tay nắm
Lối thoát nào
Níu giữ hạnh phúc ta...
Lạnh nhạt
Thờ
ơ
Bát cơm anh t
ự xới
Quần áo giặ
t phơi
Ốm đau lặng lẽời
Vô vị
quá
Đúng là không đ
ồng điệu
Nhẫn nhịn buồn
Sao gieo khổ cho em
Giải phóng em
Anh chúc em hạnh phúc
Nhịp rung đời
Đồng điệu khóc lờ
i thơ...

15/11/2013
Nguyên Hữu



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét