Thứ Ba, 23 tháng 11, 2004

TÔI VÀ DÒNG SÔNG


TÔI VÀ DÒNG SÔNG

Một chiều tôi về đây
Chiều thu có gió heo may
Chiều thu giá lạnh dâng đầy…
Đây dòng sông bao năm xa vắng
Con nước vẫn trong

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2004

ĐÊM BÊN HỒ



ĐÊM BÊN HỒ

Đêm vừa buông
Muôn loài hầu như đi ngủ
Có một số loài không ngủ lại hát ca
Chúng cất lên bản nhạc riêng của chúng
Cứ xôn xao thành một bản hòa âm

TÌNH YÊU LÀ THẾ



TÌNH YÊU LÀ THẾ

Vắng em mong nhớ đợi chờ
Khắc khoải từng giờ
Buồn khổ nữa đây
Và này khao khát vơi đầy
Đêm dông bão nổi, cháy ngày nắng thiêu

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2004

MÊ MAN KỈ NIỆM



MÊ MAN KỈ NIỆM

Chia tay em
Chia tay tình đầu
Chia tay em
Chia tay ngọt ngào
Ta đã trao nhau.

NỖI ĐAU NGÀY THÁNG



NỖI ĐAU NGÀY THÁNG

Lẻ loi chiếc lá trên cành
Gió thu bỗng đến rung cành lá rơi
Lá rơi
Lặng lẽ
Tôi này

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2004

BÀI CA TRỜI ĐÊM

 

 


BÀI CA TRỜI ĐÊM

 

 

Đêm    là đêm

Đêm đen          mù mịt

Đêm    là đêm

Đêm âm u

Yên lặng          là đêm ru         muôn loài        say ngủ

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2004

NÔN NAO HOA GẠO



NÔN NAO HOA GẠO

Rụng rơi
Bông gạo rụng rơi
Đỏ tươi đầy gốc gạo ơi vẫn cười
Làng tôi cháy một góc trời
Cháy luôn mặt đất

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2004

THAY ĐỔI


THAY ĐỔI

Tuổi thơ
Tuổi thơ ai cũng có
Ngây thơ
Ngây thơ trong sáng lắm
Vô tư

NGUỒN ĐAU TRÀN RƯỢU



NGUỒN ĐAU TRÀN RƯỢU

Ngày và đêm
Thế thôi – vẫn thế
Buồn vẫn buồn
Đau vẫn đau
Sầu đè nặng

XA QUÊ



XA QUÊ

Quê à
Tôi phải rời xa
Vấn vương thương lắm
Quê tôi ngọt ngào
Nôn nao

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2004

VÌ CÁI CHỮ T



VÌ CÁI CHỮ T

Trời buồn âm u chẳng nói
Mây cũng chẳng vui
Lặng lẽ trôi
Còn tôi cũng thế
Có vui đâu nào

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2004

BÀI CA MÙA THU

 

 


BÀI CA MÙA THU

 

Thu hát gì        cho trời trong xanh ngắt.

Thu ru gì         cho cây ngủ                 lá rơi.

Thu đầu vơi

Thu xốn xang lòng người

Tiếng ai cười

KHI TÔI BUỒN


KHI TÔI BUỒN

Cô đơn
Phải, vẫn cô đơn
Tôi buồn lạc lõng giữa dòng người qua
Người và xe
Ồn ào qua lại
Chỉ làm gợi nhớ đến nao nao lòng
Sáng trong
Thu biếc xanh xao

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2004

KIẾP ĐỜI

 

 


KIẾP ĐỜI

 

Róc rách          tiếng   suối reo ca.

Róc rách          róc rách

Suối luồn         bên đá ngân nga          la la,

Vui chơi          ca hát

Suối                 đi những đâu

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2004

XỨ NGƯỜI



XỨ NGƯỜI

Gió ơi…
Sao gió lại buồn
Để đau dòng nước đỏ ngầu thế kia
Gió ơi…
Gió hãy vui đi

CHÀNG TRAI CỦA NHỮNG NỖI BUỒN



CHÀNG TRAI CỦA NHỮNG NỖI BUỒN

Vẳng xa đâu tiếng còi tầu
Không gian rách toác
Nỗi lòng nát tan,
Thời gian
Chết

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2004

CHIA TAY



CHIA TAY

Xa nhau
Anh biết ta buồn
Xa em
Anh biết anh đau lắm này
Lời em gió cuốn bay bay

DAY DỨT

 

DAY DỨT

 

Mùa thu đâu chỉ lá vàng

Mùa thu trơ trụi lá gầy khô con đường

Tôi đi trong nhớ, trong thương

Buồn vương chiếc lá, tôi thương lá gầy

Bước chân lặng lẽ tôi này

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2004

THỔN THỨC


THỔN THỨC

Trong tay anh
Em ngoan ngọ nguậy
Nũng nịu em vùi tận thổn thức tim anh
Ôi cuồng quay ngây ngất
Làng gió nào phảng phất

VŨ KHÚC



VŨ KHÚC

Trời cao rộng
Cánh chim nào vui múa
Vũ khúc mùa xanh.
Em bên anh
Khúc tình yêu ta hát

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2004

SÁNG MÙA XUÂN


 

SÁNG MÙA XUÂN

 

Nắng xuân vừa dậy

Mùa đầy sắc hương

Giọt sương vương vấn

Trên lá long lanh

Nắng xuân ôm ấp

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2004

GIAO MÙA



GIAO MÙA

Hững hờ làn gió đi đâu
Để cho con nước đục ngầu phù sa
Sóng buồn gào khóc vời xa
Xô con đò nhỏ
Nhấp nhô

EM HÃY LÀ MÙA THU


EM HÃY LÀ MÙA THU

Mùa thu
Mùa hãy là em
Em đi rồi đến
Một năm bốn mùa
Đợi chờ anh gắng em ơi

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2004

BIỂN HÁT



BIỂN HÁT

Biển xanh hát
Xôn xao bãi cát
Vang tít khơi xa
Xô đá vọng về…
Tủi phận ghê

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2004

KỆ THU


 

KỆ THU

 

Thương nhiều, thương lắm ngày xưa

Tình yêu cái thủa mộng mơ

Ấy mà

Trắng trong như git sương sa

Trên cành hoa

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2004

CHIỀU THU


CHIỀU THU

Trời thu xanh quá
Nắng vàng buông rơi
Cây những đầy vơi
Đánh rơi kỷ niệm
Lá thu chấp chới

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2004

BÀI CA MÙA GẶT

 

 


BÀI CA MÙA GẶT

 

 

Vui      anh vui

Vui      chị vui

Vui      em vui

Quê     vui mùa gặt.

Lúa      vàng lúa

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2004

BÀI CA DÒNG SÔNG QUÊ

 

 


BÀI CA DÒNG SÔNG QUÊ

 

Lặng lẽ            bốn mùa         hiền hòa          như lòng mẹ.

Buồn vui         bốn mùa          chia sẻ vẫn      một mình.

Sông quê

Sông quê         xanh                biếc quanh năm.

Sông cho         mây     tắm mây soi.

CHIỀU KHÓC



CHIỀU KHÓC

Nỗi đau chôn chặt trong lòng
Tháng năm vùi lấp
Đau nằm
Ngủ ngon.
Chiều mưa buồn quá

TỰ AN ỦI


TỰ AN ỦI

Mộng mơ
Rơi
Vỡ tan tành.
Tôi buồn
Chiếc bóng của tôi cũng buồn

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2004

TIẾNG HÁT VIỆT NAM

 


 

TIẾNG HÁT VIỆT NAM

 

Này bạn ơi      hát       lên đi

Hát      bằng bầu          máu nóng sục sôi,

Tiếng   hát chúng ta     vượt qua ngọn núi,

Tiếng hát chúng ta vượt qua biển rộng,

Vang khắp năm châu

THU RƠI



THU RƠI

Đợi và chờ…
Em và anh…
Hoa và nắng…
Gió và cây…
Trời xanh và mây trắng…

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2004

BÀI CA CỦA MÂY

 

 


BÀI CA CỦA MÂY

 

 

Mây bay bay

Mây     trôi đi đâu?

Mây đuổi nhau            mãi      tận cuối trời,

Mây đùa vui                chơi     trò xếp khối,

Những hình thù           ẩn       hiện hợp tan.

GẶP EM



GẶP EM

Chiều trên phố
Tôi lang thang đi mãi
Bất chợt gặp em
Dong chơi.
Ôi tóc mây

THỨC TỈNH MÙA THU



THỨC TỈNH MÙA THU

Hoa tươi tươi
Chim hót vang trời
Nắng rơi rơi
Khúc nhạc ru hời
Em yêu ơi

ĐÒ ƠI…

 

ĐÒ ƠI…

 

Hò… ơ… … ơ...

Ơ… hò…

Tôi đứng lặng trên bến sông

Mơ màng

Tôi muốn sang sông

MÙA THU QUAY LẠI


MÙA THU QUAY LẠI

Lặng lẽ em chờ
Lẻ loi em đợi
Anh chưa quay lại
Ngày đêm khắc khoải…
Anh ơi, anh ơi

TẠI ANH LÀ THI SĨ



TẠI ANH LÀ THI SĨ

Em đi trên ph
Phố đông, phố đông
Anh theo bắt giữ
Đầy bóng dáng em
Đừng cười em nhé