Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ song tứ bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ song tứ bát. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

NGƯỜI TÌNH XƯA

 

 


NGƯỜI TÌNH XƯA

(Song tứ bát)

 

Nơi đây em nhớ

Chuyện tình đôi ta

Đất quê mình vẫn đậm đà như xưa…

 

Mà sao hai đứa

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

LẠC LỐI

 

 


LẠC LỐI

(Song tứ bát)

 

Lúp xúp chạy theo

Đoàn người dẫn hướng

Ảo tưởng thiên đường sung sướng hoan ca…

 

Rồi sực nhớ ra

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

EM CỦA NGÀY HÔM NAY

 

 


EM CỦA NGÀY HÔM NAY

(Song tứ bát)

 

Em ước mình là

Cô gái hôm qua

Hồn nhiên như thế hát ca tháng ngày…

 

Giấc mộng nồng say

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

BÓNG SEN

 

 


BÓNG SEN

(Song tứ bát)

 

Sen xanh tàu lá

Sen hồng cánh hoa

Giấc mơ em đẹp như là bông sen…

 

Tươi như tia nắng

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

MUỘN ĐẠO

 

 


MUỘN ĐẠO

(Song tứ bát)

 

Cuộc sống biến hoá

Lòng người biến hoá

Tâm đời hoá đá nhìn ta lắc đầu

 

Sống là thương nhau

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

QUÊ TA


QUÊ TA
(Song tứ bát)

Anh mời em về
Thăm quê hương anh
Vẽ tô huyền bí sắc xanh đất trời…

Anh mời em về
Giải lụa quê hương
Người ơi! Người ở! Người thương… rồi về…

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

NOEL ĐẾN MUỘN



Lâu rồi tôi ạ
Chưa về thăm nhà
Một no-el nữa nến hoa bập bùng…

Một nỗi sầu chung
Anh – tôi cùng phận

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

BỂ KHỔ



Ta nhắm đôi mắt
Ta nhắm thật chặt
Hiếu kì gì lại mở bắt nhau nhìn…

Chắp tay cầu xin
Một chút niềm tin

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

KHÔNG HỢP THỜI

 

 


Chán thế thời rồi
Chẳng biết làm sao
Chum trà, chén tửu lẽ nào cụt duyên…

Loạn thế đảo điên
Vui kẻ hợp thời
Ta say nửa mắt ngắm đời lộng gian…

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

TỚ GHEN


TỚ GHEN
(Song tứ bát)

Chứ thương, chứ nhớ
Nắng nhé chứ đừng
Hôn lên gò má phấn hừng màu yêu…

Gió giận làm kiêu
Trách điều váy áo
Vò xé nụ cười, lặng tháo son môi…

Mây kia già ơi
Ấp ôm tóc rối

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

MỘNG YÊU

 

 


MỘNG YÊU

(Song tứ bát)

 

Áo dài hong nắng

Cánh mỏng hồn phiêu

Khổ thân anh lắm rất nhiều bước xiêu…

 

Tròng trành lời yêu

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

VỀ THÔI

 


 

VỀ THÔI

(Song tứ bát)

 

Anh đi khắp chốn

Có quên được đâu

Cô em cuối xóm gieo sầu nhớ nhung...

 

Nhớ mái tóc mun

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

TÔI MƠ

 

 


TÔI MƠ

(Song tứ bát)

 

Vui lên đi anh

Cho đời tươi rói

Cho hoa ngát nở mộng cõi bồng lai...

 

Sắc hoa đừng phai

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

TƯỢNG ĐÁ CHƯA CHỒNG


NG ĐÁ CHƯA CHỒNG
(Song tứ bát)

Một đời lõa thể
Một nét vui buồn
Phán xét tâm người mấy luồng nhiêu khê...

Lõa thể đê mê
Kệ mắt người bới
Nếu vui tưng đá cũng gợi mộng yêu...

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

LẠC NHỊP

 

 


LẠC NHỊP

(Song tứ bát)

 

Hãy nắm tay nhau

Đi dọc con đường

Cuộc sống xô bồ phố phường sợ lạc...

 

Mưa phùn lác đác

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

GỘT RỬA

 

 


GỘT RỬA

(Song tứ bát)

 

Nhọ nhem vết ái

Loang dài thân em

Hờn đời giấc mộng khuya đêm công bằng…

 

Hai mặt đời giăng

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

BẠN ĐANG LÀM GÌ?




BẠN ĐANG LÀM GÌ
(Song tứ bát)

Bao nhiêu năm trôi
Bức ảnh vẫn đây
Người xưa cũng đã như mây khói rồi…

Sống đời gieo – gặt
Ích kỉ tham lam
Trắng bộ xương khổ, lương tâm, miệng đời…

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

BỨC HỌA NHIÊU KHÊ



BỨC HỌA NHIÊU KHÊ
(Song tứ bát)

Họa sĩ vẽ hình
Quên kéo rèm đậy
Để bao kẻ trầm trồ nhìn thấy ngẩn ngơ

Một hình vẽ thôi
Bao ý kiến người
Nghệ thuật - dâm loạn buồn cười nhiêu khê

Bức hình khen - chê
Họa sĩ tái tê
Đọc dòng bình luận ngại - ghê tâm đời

Thi sĩ thả lời
Họa theo tranh vẽ
Có không comment phán phê không nào

Miệng đời lưỡi dao
Một nhát đâm chết
Nghệ thuật nào rồi gượng lết đời xem?...

12.01.2014
Nguyên Hữu

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

KÉO TÌNH YÊU DẬY



KÉO TÌNH YÊU DẬY
(Song tứ bát)

Sắc trắng, sắc đỏ
Lá xanh non tơ
Bồng lên sức sống cõi mơ yếm đào...

Da mềm ước ao
Váy xanh thì thào
Thèm thuồng đôi mắt khát khao loài người...