Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Lục ngôn bát cú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Lục ngôn bát cú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

NHÀNH HOA BIẾT LỖI


 

NHÀNH HOA BIẾT LỖI

(Lục ngôn bát cú)

 

Hái vội một nhành hoa tươi

Cài lên mái tóc em cười

Cái nạng kêu đau lộc cộc

Giống y nhịp trái tim tôi

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

BẤT LỰC

 

 


BẤT LỰC

(Lục ngôn bát cú)

 

Có nhiều thứ thật bình thường

Gây bất lực đến thảm thương

Chìa tay ra nhưng không thể

Cũng cùng cái cảnh thê lương

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Lục ngôn bát cú

 



1-2- 3-4-5-B (vần)

1- 2-3-4-5-B (vần)
1-2- 3-4-5-
1-2- 3-4-5-B(vần)
1- 2-3-4-5-
1-2- 3-4-5-B(vần)

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

CON ĐƯỜNG TRI THỨC

 


 

CON ĐƯỜNG TRI THỨC

(Lục ngôn bát cú)

 

Có những ước mơ bay cao

Cho em vén mộng tìm vào

Trong giảng đường nhiều tri thức

Nơi thắp sáng những khát khao

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

TÁC HẠI CỦA KHOE

 

 


TÁC HẠI CỦA KHOE

(Lục ngôn bát cú)

 

Anh phô trương, chị khoe khoang

Kim cương, mỹ ký, bạc vàng

Kích thích thèm muốn kẻ khác

Ganh ghét, đố kỵ phũ phàng

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

CÕI ĐỂ YÊU


CÕI ĐỂ YÊU
(Lục ngôn)

Cứ ngỡ đôi mình mộng phiêu
Dìu nhau thưởng ngoạn cảnh chiều
Lạc bước bồng lai đi mãi
Mới hay bắt gặp thật nhiều
Tơ hồng bao sợi dây níu
Bện đời quấn lấy tình yêu

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

DUYÊN MAY

 


 

DUYÊN MAY

(Lục ngôn bát cú)

 

Xuân hờn một góc ai ơi

Quán hàng ứa lệ than đời

Một đôi quang gánh nghẹn đợi

Chễ nải nỗi buồn lặng phơi

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

YÊU MÌNH EM

 

 


YÊU MÌNH EM

(Lục ngôn bát cú)

 

Đất trời lộng gió xuân mềm

Trải dài chiếu cỏ mộng êm

Ướp sắc phủ hương nồng khắp

Tình nhân say giọt ái thêm

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

HỜN NGỌC NỮ




HỜN NGỌC NỮ


Em bán giấc mộng liêu trai
Em mơ cuộc sống ngày mai
ớc mắt cạn rồi anh hỡi
Dáng hờn ngọc nữ hương phai
Gối chăn buông đời đánh đổi
Cuộc vui tàn úa đêm dài

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

ĐÁM TANG KHÔNG THI THỂ




ĐÁM TANG KHÔNG THI THỂ
(Lục ngôn bát cú)

Chiều đông quạnh quẽ trôi đi
Ảm đạm âm u nặng trì
Con thuyền vắng không còn nữa
Khổ sóng xô những sầu bi
Biển xanh khóc người ở lại
Đám tang than bức ảnh ghì