DƯỚI LỚP VỎ MỚI
*** Thơ 5 chữ ***
Cuộc phẫu thuật đã xong
Bắt đầu cuộc đời mới
Như điều hắn từng mong
Hạnh phúc đang tìm tới
Râu không mọc nữa rồi
Bàn tay mềm mại - trắng
“Không giống ở chỗ nào?”
“Anh chàng” chợt căng thẳng
Những ngón tay búp măng
Thon dài còn vẽ móng
Khác xưa kia hung hăng
Là nắm đấm giải phóng
Giờ mọi thứ đã xong
Dịu dàng và e lệ
Nhưng mỗi ngày một tệ
Chẳng ai - kẻ thật lòng
Mới gặp thì hẹn thề
Như thuốc lú, bùa mê
Được thời gian trốn chạy
Bỏ lại nỗi ê chề
Sau cánh cửa lặng nghe
Buồn núp trong chiếc áo
Giọt nước mắt lặng rơi
Tiếng nấc như tra khảo
Nào có ai hoàn hảo
“Cô nàng” tự ôm vai
Trấn an chờ ngày mai
Hạnh phúc sẽ tìm thấy.
04/07/2026
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét