HỒN QUÊ
Về quê
Ai đã ở quê
Nặng tình
Nuối tiếc hương quê
Ấm nồng…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
HỒN QUÊ
Về quê
Ai đã ở quê
Nặng tình
Nuối tiếc hương quê
Ấm nồng…
THOÁNG XUÂN
Giương buồm hứng gió hò khoan gió nhiều
Én bay nhạn vẽ báo điều
Mùa xuân về đó phiêu diêu đất trời
Buông thuyền thả lái thảnh thơi
Chum trà chén tửu ngọt lời hò rô
TUỔI NAM MẬU TUẤT
Mạng Thổ Can Mậu
Tuất Chi
Tuổi Bình địa Mộc cây vi đồng bằng
Trung thành, tin cẩn nhưng rằng
Yêu hết ghét tận
tránh hằng làm sao
Ai sinh đông với xuân nào
TUỔI NAM NHÂM TUẤT
Can Nhâm Chi Tuất tài khôn
Biến hóa ai lường Nhâm trốn vi Vương
Tính tình bạo ngược cương thường
Ăn nói bạo miệng hay thường ngao du
Sinh thời vào đúng mùa Thu
Có nhiều tài vặt danh thu lộc về
NGƯỜI LÍNH
Ba năm bộ đội cánh thư chờ
Hải đảo - quê nhà vẽ giấc mơ
Ảo ảnh buông đầy trong nỗi nhớ
Huyền u thả khắp những trang thơ...
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
3
Lấp lánh đèn
khuya mơ hạnh phúc
Bồng bềnh nức
tỏa nhớ son môi
Soi đời đỏ mắt
tim òa khóc
Phở ngó sao ăn
nhục nhã tồi...
20/02/2014
THE END
Hữu ý anh che
đôi mắt đỏ
Vô tình kẻ liếc
cặp mi xanh
Duyên thề vấn
đáp câu giờ chạy
Nghĩa hẹn
buông lời kiếm phút quanh
Thả sức kêu gào đau bọng cổ
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
2
Lóng lánh đêm
thâu đùa áo mỏng
Long lanh sáng
tỏ ngọn đèn mầu
Lung linh mắt
nháy bờ môi lướt
Rực rỡ trần
gian dục ái hầu...
20/02/2014
VÌ ĐẶC SẢN PHỞ
Tĩnh lặng tim em hàng lệ tủi
An bình mái ấm những cung sầu
Không còn cảm giác ôi gian trá
Mặt nạ đeo nhầm líu lưỡi tâu...
HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG
Đánh mất rồi ta mới tiếc tìm
Bây chừ nuối tiếc nhói con tim
Gian truân mẹ gánh còng lưng nặng
Khó nhọc cha mang trĩu dáng trìm
Ríu rít đồng xanh tươi vụ lúa
MỘNG ĐÊM 3
Ẩm ướt đêm nay
cặn lạc tơi
Mùi hương bưởi
khóc nức ngoài trời
Lang thang cậu
bé mưa không áo
Lạnh giá thân
mình ướt chút phơi...
19/02/2014
MỘNG ĐÊM 2
Tấm áo buông
rơi mộng vẽ đường
Nâng niu bóng
tối cọ tô nương
Thành công họa
ái hoen mầu ứa
Thất bại pha
ân nhọ mực thường...
19/02/2014
MỘNG ĐÊM
Cám dỗ tâm hồn lú lẫn chăng
Đêm mưa tắm mộng gọi
đòi trăng
Đồng cam chén tửu dâng tà dục
Cộng khổ chum trà biếu nhố nhăng...
Ứ... Ừ...
Anh vừa cưỡng đoạt bờ môi ấm
Kẻ mới cầu hôn
ánh mắt hừng
Lấn át tâm tư đờ đẫn ngậm
Bon chen cảm
xúc rối bời đừng
Keo sơn trộn lẫn u mê cháy
DU CÔN HỌC ĐƯỜNG
4
Ố ớ thương
thay nghành giáo dục
Lời hay ý đẹp
rát bàn tay
Trồng cây uốn
nắn vui mình nhể
Đắng ngắt đôi
dòng bức xúc thay...
18/02/2014
DU CÔN HỌC ĐƯỜNG
2
Nguyễn Huệ
ngôi trường, Bình Định tỉnh
Tung quyền, dạy
chữ giữa ban ngày
Hành hung bục
giảng đau viên phấn
Huyện, trấn
Tây Sơn khổ thế này...
18/02/2014
DU CÔN HỌC ĐƯỜNG
3
Thẳng cánh thằng
đầu tai mấy tát
Đứa sau chỉ mặt
tát chưa vào
Trò kia bật lại
thầy khom đỡ
Một lũ không
gàn cũng muốn nhao...
18/02/2014
DỨT TÌNH
Tình dài đắm đuối đã nhiều năm
Giới hạn nào ta nhắn nhủ thầm
Quạnh quẽ bây giờ suy thấy thấm
Cô liêu lúc ấy nghĩ say nhầm
Tung tăng kẻ bước vui mơ lỗi
ĐÚ 2
Eo thon nhỏ gọn
bao chàng kéo
Uấn éo hay chưa ánh mắt chào
Mộng mị buông
đời vui mấy phút
Vài con dạ quỷ
ái khiêu dâm...
18/02/2014
SAI LÀ SAI
(Áp cú)
Cẩu thả ghi
tên vị tướng tài
Tài buồn chấn
động sót nên sai
Sai là chuyện
nhỏ không mong muốn
Muốn phải công to biết vấn hài