Thứ Năm, 28 tháng 6, 2001

TÌNH EM

 

 

TÌNH EM

 

Biết sao đây

Khi tình ta       tan vỡ.

Biết sao đây

Giữa dòng đời                         em       sống thiếu anh,

Và xa anh


Thứ Hai, 4 tháng 6, 2001

THỔN THỨC CON TIM

 

 


THỔN THỨC CON TIM

 

Người yêu ơi

Giờ này           anh     ở nơi    đâu.

Em không quên           được anh,

Em lại    khóc             gọi       tên anh.

Và cớ sao        anh ơi

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2001

GIỌT NƯỚC



Tôi là ai? - Tôi chỉ là giọt nước
Cùng các anh em, tôi thỏa sức vẫy vùng
Trong biển hồ mênh mông sâu thẳm
Hay trong con suối tôi qua những núi đồi
Khi lửng lơ, khi vút tận trời xanh
Khi đọng trên ngọn cỏ lá cây