Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2026

MỘT NGHỀ – MỘT HÀNH TRÌNH

 


 

MỘT NGHỀ – MỘT HÀNH TRÌNH

*** Thơ tự do ***

(Gieo vần chéo)

 

Giữ lấy một nghề chính

Để có thể tiến xa

Không cần nhiều toan tính

Bình yên một mái nhà.

 

Muộn phiền luôn quấy phá

Biến ta thành con thuyền lạc phương

Giữa ngàn lối đi lạ

Vẫn quen một con đường.

 

Giỏi nghề mặc sức rướn

Không vướng bận bước chân

Sóng gió ta biết mượn

Nương theo mà xoay vần.

 

Một nghề nếu cẩn thận

Sẽ giỏi tìm hướng xoay

Kinh nghiệm là điều công nhận

Mở ra con đường hay.

 

Trải đời gom nhặt lấy

Thiệt hơn bồi đắp thêm khôn

Tri thức quý lắm đấy

Đổi từ những lần mất còn.

 

Cơ hội không chào đón

Tự tìm kiếm trong đời

Nghề mà ta đã chọn

Gắn bó chẳng đổi dời.

 

Một nghề luôn có lợi

Dẫu chức danh xuống lên

Có nhiều thứ đổi mới

Phải có tâm mới bền.

 

Năng lực mà vững

Chẳng nằm chờ ai

Đừng mong mãi đứng

Một nơi an bài.

 

Hãy mong đủ sức

Giữa đời chuyển xoay

Một nghề giúp đứng

Bền chắc lâu dài.

 

23-10-2026

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét