*** Thơ tự do ***
(Gieo vần lưng)
Em ngồi bên suối vắng
Cô đơn, lặng lẽ cảnh
Tóc mềm che ánh mắt hờn tủi
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
*** Thơ tự do ***
(Gieo vần lưng)
Em ngồi bên suối vắng
Cô đơn, lặng lẽ cảnh
Tóc mềm che ánh mắt hờn tủi
NGƯỜI MẪU QUẢNG CÁO
*** Thơ tự do ***
(Gieo vần lưng)
Dáng hồng nghiêng lộ trắng bờ vai
Ánh mắt mê say chợt sáng ngời
Đàn kia ngân lời ghẹo ngọt thêm
Yêu vận (hay còn gọi là Vần lưng) là một kỹ thuật
gieo vần đặc trưng trong thơ ca Việt Nam, giúp các câu thơ có sự gắn kết nội tại,
tạo nên nhịp điệu uyển chuyển và "nhạc tính" cho bài thơ.
Dưới đây là bình luận và
giải thích chi tiết về các cách gieo vần:
1. Định nghĩa chung về
Yêu vận
Yêu vận là vần nằm ở
"lưng chừng" câu thơ (chữ "Yêu" trong tiếng Hán có nghĩa là
cái eo/lưng).