Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

ANH ƠI EM NHỚ MÙA NÀY NĂM ẤY



Anh đã quên rồi giấc mộng xưa
Ơi còn thiết rứa chuyện chiều mưa
Em mong nắng gội con đường nhỏ
Nhớ dáng ai qua chiếc ô vừa
Mùa hạ buồn cười hờn kẻ ở
Này tim thổn thức nũng đêm chờ

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

EM CHỜ CƠN MƯA


Bầu trời chiều nay quấn một chiếc khăn tang
Cơn gió vô tình như anh – kẻ phũ phàng
Cưỡng đoạt đôi môi em quay lưng bỏ chạy
Bờ môi trinh thổn thức tình yêu vội vàng
Giọt lệ hai hàng gào than, van nài mãi
Mà im lìm u ám lắm cả không gian

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

VẾT BẦM GIỮA BIỂN



Vĩnh biệt ngày xanh rũ thói đời
Xuôi thuyền mát mái nhẹ như chơi
Đưa người kiếp nản buồn nhân giới
Chở kẻ thân ương ngượng cảnh đời
Gió vuốt mây vờn thương sóng đợi
Sao buông nguyệt hứng ngán mây rời

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

THỨC TÂM



Ru đời giấc ngủ mong tâm sạch
Cánh võng đong đưa rũ bụi trần
Gỡ lưới thu cần buông thế tục
Lời kinh thánh gọi cõi phù vân…

---

Ai mơ ác mộng đau cơn hãi

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

THOÁNG QUÊ



Cao nguyên lộng gió tẩm hương vầy
Khí hậu trong lành ngát sắc cây
Hạ sớm về rồi khua nắng dậy
Sương khuya ngóng mãi gọi ve bầy
Thiên đường quyện lẫn trần gian đấy
Thủy động vương nhầm thế giới đây

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

TÔI LÀ KẺ DỰ BỊ


Nhắn tin gọi điện hỏi nữa gì
Sáng, trưa, chiều, tối nhắng chim ri
Bảo rồi tình chết còn đâu nữa
Về mà chăm sóc vợ mới đi…

-------

Giới thiệu chưa lần với mẹ cha

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

ÂN THỪA CÒN ĐÂU


Anh à đừng làm phiền tôi nữa
Đã chia tay bào chữa chuyện gì
Nên buông tay đi anh ạ…

Tình yêu mình anh phá tan rồi
Ngày này tháng trước tôi khổ đau

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

MA CÂY



Những linh hồn đang giận dữ
Chết oan cái thủa xa xưa
Không nhang, không nến… há vừa lòng sao…

Lang thang góc nào con phố
Lời nguyền khắc khổ kiếp đời

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

MỌC SỪNG


Một anh chàng nọ buồn cười
Đi làm buổi sáng bị người đàn ông
Chỉ tay ăn nói lung tung
Bĩu môi cười khẩy: mọc sừng kìa cha
Hôm sau vẫn nó… - thật là…
Vẫn câu nó nói hôm qua – lặp bài…

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

ĐIỆU NHẠC SỢ NHẤT CỦA CÁC ÔNG CHỒNG



Vợ chồng nhà nọ tâm tình
Đủ muôn thứ chuyện lung linh đêm hồng
Vòng tay hạnh phúc bên chồng
Ngước nhìn âu yếm: nè chồng hỏi nha:
Trên trời, dưới đất sòn la
Nhạc gì thích nhất? chồng à nói mau

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

LỆ ĐÁ



Nước mắt đã rơi thật là nhiều
Một buổi chiều đau khổ
Một buổi chiều cũng nơi đó… anh đi…

Em lặng chịu cũng vì… mai nhỡ
Ân hận – nhớ… anh về

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

BỂ KHỔ



Ta nhắm đôi mắt
Ta nhắm thật chặt
Hiếu kì gì lại mở bắt nhau nhìn…

Chắp tay cầu xin
Một chút niềm tin

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

TRĂN TRỞ



Có những kỉ niệm đành quên
Ta ru nó ngủ yên
Và có thứ mãi vẹn nguyên không dễ quên…

Không thể quên ngày nối đêm
Đưa bàn tay mỏng mềm

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

ĐỜI SỢ KHỔ



Ngày hôm qua còn giấc mộng
Em tươi ôm cuộc sống
Như cánh diều giữa trời rộng và lộng gió…

Ngọt ngào những gì mình có
Tình yêu mình chín đỏ

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

TA CHẲNG CHÁN ĐỜI ĐỜI LẠI CHÁN TA



Ta đương chuếnh tửu ước hoàng tuyền
Chẳng sự vô gàn sắc nổi điên
Chán thế mà say đôi chén dại
Đời thừa phải ngửa mấy ly tiên
Đời vui cứ sướng thằng cười đểu
Lại khổ đành cam kẻ nẫu hiền

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

NGOẠN CẢNH


Rời kiệu du thuyền ngoạn cảnh cõi trần
Đẹp quá không ngờ ta lại hồi xuân
Bội phần vui vui…

Dạo chơi khắp nơi đất – nước – mây – trời

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

GÓC PHỐ



Cây xanh nhuộm phố đến canh xây
Hầy vạ chi mô khổ hạ vầy
Cửa chớp chim ca vui chớp cửa
Bầy ve nhị gẩy sướng ve bầy
Trước thềm nụ hé bung thềm trước
Ngay sọt hoa đua quyện ngọt say

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

EM SỢ


Em - cô gái yếu đuối hay mặc cảm
Đến với anh mà em vẫn chưa dám
Sợ cạm bẫy lắm…

Đôi tay em nắm giữ mơ ước nhỏ
Đơn sơ thôi như món quà quê đó

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

EM MUỐN LÀM CÔ DÂU


Trả hết rồi như giấc mộng đầu
Em về với họ ứa dòng châu
Buồn đau chấp nhận mình anh khóc
Thổn thức đành không một kẻ sầu
Nức nở người đi trao cánh thiệp
Trầm ngâm kẻ ở trách cơi chầu

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

NGUYỆT TỬU ĐƯỜNG


Chưa chán thơ Đường vận chứa chan
Trầu can mặc kệ để câu tràn
Đếm trăng phú quyện vui đêm trắng
Mầm trực thi bung tuyệt mực trầm
Phố cũ sương hờn giăng cố phủ
Trời thâm gió lạnh buốt thời trâm

KHÓC



Chết một hồn thơ
Nát một giấc mơ
Tưởng bở…

Vần điệu ngôn từ
Ý tứ kẻ hư

MỘNG EM



Thả chút  men buồn mộng tưởng em
Hong chiều rước mộng gọi thầm em
Lung linh giấc mộng mơn man gió
Mộng mị cơn cuồng thích thú em
Vệt nắng khoe đời đây mộng ngọc
Loang trời biết mộng ấy mơ em

BUỒN CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA



Bước chân cuộc sống
Những ngày xây mộng
Còn không?...

Đồi khô cỏ cháy
Tìm hoài chẳng thấy

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

HY SINH



Anh biết em rất là buồn
Vừa nặn vê tròn được sợi tình thơm
Trái ngọt vừa kết vừa ươm
Vì con em nhé lặng thầm tròn vung

Anh nhớ anh sẽ nhắc công

KHÔNG PHIỀN EM NỮA ĐÂU


Khu phố buồn
Và cô đơn
Khi em ra đi…

Còn lại gì
Nỗi sầu bi