YÊN BÌNH
Bóng nước in trời vẽ áng mây
Thuyền trôi rẽ sóng đẹp chưa này
Câu hò cụ lái vang hồ rộng
Khúc hát anh phu rộn bóng dài
Chú cá say lời tung hứng nhảy
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
YÊN BÌNH
Bóng nước in trời vẽ áng mây
Thuyền trôi rẽ sóng đẹp chưa này
Câu hò cụ lái vang hồ rộng
Khúc hát anh phu rộn bóng dài
Chú cá say lời tung hứng nhảy
DẤN SÂU TỘI LỖI
Vực thẳm chờ em như đã biết
Dòng sâu đợi nắng tự khi nào
Thời gian biến đổi bình thường gắn
Sự nghiệp luân hồi tất tưởi trao
Chứng kiến dòng đời ghi sổ lại
NGOẠI
TÌNH
Hôn nhân
hạnh phúc một gia đình
Vỡ vụn
tan hoang bởi ngoại tình
Chả bác
vài đùm đưa phía miệng
Nem bà mấy
nắm buộc nơi đinh
Phiêu lưu lắm bận đùa không tưởng
HÓNG
Nhìn xem
chị đó đang xung trận
Ngó thấy
anh kia mải thủ đòn
Bác vội
trèo tường cho cảnh rõ
Cô mau
kéo ghế chỉnh khung dòm
Ui choa sợ vợ nhà không nóc
TIẾC NUỐI
Ái rộ qua
rồi ước sẽ lâu
Con đường
bão quật nẫu nầu nầu
Mong chi
cuối vụ tình yêu nở
Ngóng tận
tàn đông ấm áp hầu
Hạ ấy trăng tròn sao chẳng đậu