Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

VỊNH HẠ LONG

 


 

VỊNH HẠ LONG

(Song lục bát)

 

Bầu trời xanh trong bao la

Mặt biển hiền hoà xanh biếc

Sóng vỗ nhẹ đưa từng chiếc thuyền trôi…

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

MƯA PHÙ DU

 


 

MƯA PHÙ DU

 

Nhìn mưa ta thấy bóng ta

Trong hạt mưa nhỏ như là phù du

Mưa hờn trong khúc hát ru

Vang trong ngộ nhận làm hư nửa đời

Bỏ quê lên tỉnh hư rồi

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

SỐNG

 


 

SỐNG

(Song lục bát)

 

Hãy cứ hiên ngang mà bước

Dẫu cho phía trước chông gai

Buồn thương chẳng có ngày mai mỉm cười...

 

Hãy cứ sống thật thương người

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

MƠ ĐỂ SỐNG



MƠ ĐỂ SỐNG
(Song lục bát)

Con tim dường như vô vọng
Đợi chi? Mong ngóng nữa gì
Tình yêu bỏ lửng xuân thì hoài hương…

Sầu một bóng – buồn hong sương
Đây cõi vô thường qua lại
Nhạt phong trần -  quanh quẩn mãi… người đông…

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Song lục bát

  

*** Song lục bát
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5-6(v1)
1-2-3-4(v1)-5-6(v2)
1-2-3-4-5-6(v2)-7-8(v3)

1-2-3-4(v3)-5-6(v4)

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

MA CÂY



Những linh hồn đang giận dữ
Chết oan cái thủa xa xưa
Không nhang, không nến… há vừa lòng sao…

Lang thang góc nào con phố
Lời nguyền khắc khổ kiếp đời