Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tứ tuyệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tứ tuyệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

LÀM DUYÊN

 

 


LÀM DUYÊN

(Tứ tuyệt)

 

Xuân tìm vẽ lại thời tươi đẹp

Nắng thấy khoe thêm thủa ngọt ngào

Thiếu nữ làm duyên cười đón gió

Làm nhiều bác dậy hót xôn xao…

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

GỌI ĐÔNG

 

 


GỌI ĐÔNG

(Tứ tuyệt)

 

Có phải em về trong gió lộng

Mà sao nắng lại núp mây bồng

Heo may giận dỗi tìm nơi trốn

Có một giao mùa sớm gọi đông…

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

THU XƯA

 

 


THU XƯA

(Tứ tuyệt)

 

Thu về lá rụng nỗi niềm xưa

Cái thủa yêu thương rộ tứ mùa

Có phải xuân cùng thu dệt áo

Mà sao nắng với mộng thêu hoa…

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

DUYÊN

 

 


DUYÊN

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Ngọt ngào thiếu nữ liếc mùa xuân

Để nắng buồn so đứng thất thần

Có phải ai qua vừa bén đoạn

Tơ hồng rối loạn mộng phân vân…

 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

ÁP LỰC

 


 

ÁP LỰC

(Tứ tuyệt)

 

Bỏ lại bên ngoài những tiếng la

Vào phòng máy lạnh mặc dân ta

Quan anh nhắm mắt… mà thôi kệ

Cánh cửa cài khuy… chắc tại là…

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

LỆ MƯA

 

 


LỆ MƯA

(Tứ tuyệt)

 

Mưa rơi ướt mộng trong em lỡ

Một chuyến duyên tình với gọi theo

Giọt lệ hoà mưa neo khoé miệng

Hồng trần bạc phận tủi còn đeo…

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

NGƯỠNG CỬA

 

 


NGƯỠNG CỬA

(Tứ Tuyệt – không đối)

 

Cánh cửa buồng giam mở toang ra

Tù nhân lưỡng lự cái chi à

Nhiều lần vượt ngục tìm chân ái

Hạnh phúc gia đình luyến xót xa…

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

ĐƯỢC NGHỈ

 

 


ĐƯỢC NGHỈ

(Tứ tuyệt – không đối)

 

Cổ tích tìm về trong mộng đẹp

Hồn nhiên tuổi trẻ giấc mơ êm

Cho ta thổn thức cùng hoa lá

Ảo một hôm nay tận tối đêm…

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

EM NHƯ HOA SEN

 

 


EM NHƯ HOA SEN

(Tứ tuyệt)

 

Em như một đóa sen hồng thắm

Nắng có đôi môi đẹp đỏ tươi

Gió nhẹ nâng lên tà áo mỏng

Hồn anh lắng đọng, mắt không rời…

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

HOÀI NIỆM

 


 

HOÀI NIỆM

(Tứ tuyệt)

 

Đường đây lá rụng nhớ mong gì

Ước mộng xa rồi níu được chi

Kỉ niệm ùa về xin đám cưới

Ngày xưa ước hẹn thán vu quy…

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

KỆ

 


KỆ

(Tứ Tuyệt - không đối)

 

Đã kẻ tâm cơ phức tạp thì

Luôn nhìn mọi vật đáng hoài nghi

Tâm trong cũng đục theo mắt họ

Mặc kệ mà qua vướng bận gì…

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

BƯỚM HOA

 


 

BƯỚM HOA

(Tứ tuyệt)

 

Bướm đậu hoa rồi đừng vỗ cánh

Cây đau nhánh đó bởi liền thân

Lần đầu đón nắng còn chưa đã

Nát, cũ rồi như bắt đền dần…

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

SÔNG ĐÊM

 

 


SÔNG ĐÊM

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Trời hờn đã quá một giờ đêm

Mệt mỏi cho nên ngủ nhũn mềm

Chỉ có con sông dài kể chuyện

Ngày đau mệt lả với đò thuyền…

 

15-04-2022

Nguyên Hữu

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

MÙA SEN

 

 


MÙA SEN

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Đầm sen nở rộ nhiều hoa đẹp

Áo trắng tìm qua kiếm ảnh xinh

Đọ sắc khoe hương mừng câu chúc

Ong đâu chửa đến vẽ vòi tình…

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

ƯỚC AO

 


 

ƯỚC AO

(Tứ tuyệt - không đối)

 

Chẳng phải tiên trời xuống đó sao

Đầm sen nở đón đẹp chưa nào

Hồng, xanh quyện trắng dài thân áo

Cứ để ta thèm muốn ước ao…

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

MỘNG HẢI ĐƯỜNG

 

 


MỘNG HẢI ĐƯỜNG

(Tứ Tuyệt)

 

Cuối mộng đông hờn với sắc hoa

Hương thơm quyện ngọt sánh ly trà

Bồng theo khói tỏa vờn sương sớm

Của một trường đêm ước nguyệt sa...

 

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

SỐNG LỖI

 


 

SỐNG LỖI

 

Nhiều người sống mãi trong hồi ức

Lắm kẻ mơ nhiều vận sớm mai

Quá khứ không buông thành phế bỏ

Vui - buồn chẳng lọc mộng đường sai…

 

04-11-2021

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

HAI LỐI ĐI

 


 

HAI LỐI ĐI

 

Nghèo là một bệnh của tinh thần

Nỗ lực lên đi sẽ khỏi dần

Đánh bại - thì ta giầu có đấy

Buông xuôi - ấy kẻ trí không mần…

 

01-11-2021

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

DẶM LÚA

 

 


DẶM LÚA

 

Ruộng trũng đau đời cây lúa ngạt

Đồng sâu tủi phận gái quê buồn

Bờ hoang cỏ mọc um tùm phứa

Mướn thợ đêm ngày chửa thấy luôn…

 

19-10-2021

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

LOẠN ĐÊM

 

 

LO


ẠN ĐÊM

(Tứ tuyệt)

 

Cuộc sống buông xuôi uổng phí này

Đau tìm mộng mị khổ cơn say

Qua đêm thác loạn vui thềm đất

Hửng sáng bình yên thộn mặt mày…