MỘT NỖI NIỀM
* Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Mùa hoa gạo đến rồi đỏ rực rỡ trên cây
Em bỗng nhớ anh lắm và tìm về nơi đây
Nhiều bông hoa rơi đầy vì hình như cũng nhớ
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
MỘT NỖI NIỀM
* Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Mùa hoa gạo đến rồi đỏ rực rỡ trên cây
Em bỗng nhớ anh lắm và tìm về nơi đây
Nhiều bông hoa rơi đầy vì hình như cũng nhớ
GIẤC MƠ KHÔNG PHANH
(Gieo vần ôm)
Tiếng ve kêu gọi hè và gọi về kỷ niệm
Nóng nực mặt trời tìm kiếm về một cơn mưa
Đôi mắt em tìm thấy trong veo những ngày xưa
Đôi mắt ta nhắm lại đợi chờ và chiêm nghiệm…
THIẾU NỮ NGỦ TRƯA
(Gieo vần chéo)
Có lần mơ nào đưa em về những ngày xưa
Làm cô thôn nữ dịu dàng vội vàng giấc ngủ
Yếm đào hững hờ tìm gì trong những khắc trưa
Tiếng mọt kêu đói - no cả một đời chưa đủ…
NGƯỜI TỪNG QUEN
(Gieo vần tiếp)
Bất thình lình ta chạm phải ánh mắt của
nhau
Em vội quay đi lảng tránh cặp mắt như
đau
Đang căng ra sau nhiều lần khóc cạn
nước mắt
Khi rời những vòng tay đã ôm em thật chặt…
Y-Ô-GA BUỔI SÁNG
(Gieo vần nối)
Buổi sáng ngọt ngào tạm quên bon chen
cuộc sống
Thả lỏng cơ thể với bài tập y-ô-ga
Những động tác mềm mại có phân biệt
trẻ già?
Nhưng thực sự là khỏe ra rất là nhiều cơ đấy…
THANH XUÂN ĐỂ LẠI XỨ NGƯỜI
(Gieo vần tiếp)
Em nghẹn ngào giận dỗi nỗi buồn rất
bâng quơ
Giọt nước mắt tự dưng ứa ra từ bao giờ
Vỡ giàn giụa trên hai gò má trắng hồng
ấy
Xuống đôi môi mấp máy muốn nói điều đang trỗi dậy…
LẠC LOÀI
(Gieo vần nối)
Ngọn cỏ xanh đang che giấu tình yêu
ngọt lành
Đừng dè bỉu hay khinh thường đam mê
cuộc sống
Cặp và đôi luôn là để duy trì nòi giống
Nhiều những điểm chung với chúng ta đó: loài người…
TRỐNG RỖNG VÀ RỐI LOẠN
(Gieo vần chéo)
Hơ… đột nhiên thấy trong người lạ kỳ
trống rỗng
Loạng choạng như say như người thiếu
máu thế này
Đôi tay run run, đôi chân tự dưng nhẹ
bẫng
Đỡ nổi thân không? người như đi mượn đi vay…
HỒI ỨC TRONG GIẤC
MƠ
(Gieo vần tiếp)
Nhớ hồi trước tắm
sông ngộ cực kỳ bạn ạ
Trần như nhộng mà
chẳng ngượng tí nào đâu nhá
Thấy người lạ đi
qua còn trêu ghẹo nữa là
Khúc khích cười rủ xuống cho vui nữa đó nha…
TÌM THẤY
BÌNH YÊN
Lặng nhìn
cuộc sống trong một ngày rất đẹp trời
Ta thảnh
thơi lang thang trong dòng đời xuôi ngược
Ngột ngạt
tạm thời gác qua một bên rảo bước
Thấy bầu
trời xanh trong và mây trắng dạo chơi…
Những toà nhà chọc trời chứa đựng mộng thiên đường
NỤ CƯỜI TUỔI TRẺ
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời cũng
vậy mà thôi
Cánh bèo vẫn trôi theo dòng khi
chìm khi nổi
Nhiều lúc nụ cười cũng vô tình
gây nên tội
Làm một số người tự dậy sóng để
ra khơi…
Có những nụ cười thật đẹp ở tuổi hai mươi
XUÂN TRÊN ĐÔI MÔI
Xuân vẫn chưa tàn còn tìm về khoe
trên miệng
Cô gái nhà ai đôi môi chín đỏ nụ cười
Ban tặng hồn nhiên khơi gợi nhựa sống
cuộc đời
Tươi roi rói ngỡ ngàng bao nhiêu người
khách lạ…
Ta biết có những mơ hồ viết trên phiến đá
KHI YÊU
Em hãy cứ vui tươi giữa cuộc đời rộng
lớn
Cho hồn nhiên làm dịu mát cuộc sống bận
rộn
Cho lây lan cùng dìu nhau vào giấc mộng
xuân
Cho trái tim bé bỏng biết yêu cháy để
giữ phần…
Em có biết ta mấy lần tên em khẽ gọi
BẠN LÀM GÌ KHI GẶP CƠN ĐAU
Gặp những cơn đau khủng khiếp bạn
sẽ làm gì?
Nhắm mắt lại và chờ Thần chết đến
bắt đi?
Lưỡi hái kề cổ lôi hồn rời xa
thân thể
Ti hí mắt nhìn có sự đổi thay
không tệ…
Có lần nào đau quá mà bạn từng buông xuôi
TẬN CÙNG MÙA ĐÔNG
Nơi cuối cùng tôi ạ có thể là mùa
đông
Phơi khắc nghiệt làm sao thấy được
chút tươi hồng
Bầy thú bận rộn ba mùa tha lôi đầy
ổ
Chỉ để qua đông, để tồn tại đấy
thấy không?…
Vui tột cùng mùa nào bất kể cả mùa đông
THỢ SĂN CÔ-VÍT
Nhiều đêm thiếu ngủ khiến những cặp
mắt quầng thâm
Mỏi mệt lắm nhưng tuyệt đối không
được nhìn lầm
Cô-vít thoát thì đuổi bắt với nó khổ lắm
Cố gắng tập trung, cố gắng, cố gắng
đừng nhầm...
Có tiếng ngáp ngủ khẽ, thầm sau chiếc khẩu trang
THIẾU CẢM XÚC
(Thập ngôn)
Vòng kim tiền luẩn quẩn thực sự
ta ghét mi
Hãy nhìn xem trong ta còn sót lại
điều gì
Chỉ còn đây này những bài thơ xa
xưa cũ
Đôi bàn tay, một tâm hồn ủ rũ sầu bi