Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

HỒI ỨC TRONG GIẤC MƠ

 

 


HỒI ỨC TRONG GIẤC MƠ

(Gieo vần tiếp)

 

Nhớ hồi trước tắm sông ngộ cực kỳ bạn ạ

Trần như nhộng mà chẳng ngượng tí nào đâu nhá

Thấy người lạ đi qua còn trêu ghẹo nữa là

Khúc khích cười rủ xuống cho vui nữa đó nha…

 

Có đứa bạn cởi quần áo vắt trên cầu đá

Bị giấu mãi trên cây cao đầy những lá

Tìm cả buổi mà chẳng thấy quần áo mình đâu

Chờ trời tối mới vội vàng chạy về nhà mau…

 

Có thằng bạn chẳng may dính nước đầy quần áo

Hong cả buổi chưa khô vẫn còn ngồi mếu máo

Sợ về nhà bị bố đánh đòn, mẹ đuổi đi

Cứ nhấp nhổm, lom khom như khỉ thật là kỳ…

 

Hơn một tấm thân gày còm đương ngồi tự kỉ

Bởi ghẻ ruồi gặp nước mới ngứa thế chứ lị

Gãi sồn sột luôn tay thấy sướng, phê đã đời

Chẳng ngại ngùng với tư thế vẫn đang”cuổng trời”…

 

“Thằng giời đánh” nhăn nhở vẫn cứ dưới sông đợi

Nhe hàm răng trắng sáng thách thức và mời gọi

Trong những giấc mơ làm bật dậy tỉnh bất ngờ

Ngơ ngác rồi vội tìm kiếm hơn một lần mơ…

 

15-09-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét