LÀN GIÓ KỂ CHUYỆN
(Gieo vần chéo)
Gió kể em nghe
chuyện cổ tích
Kể về nàng Tấm -
Cám ngày xưa
Có nàng Tấm ai ai
cũng thích
Khéo việc nhà, giỏi việc cá cua…
Gió kể em nghe
nàng công chúa
Ngủ trong rừng vì
một lời nguyền
Rất nhiều người
chứ đâu vài đứa
Ước mình là hoàng
tử có duyên…
Gió không kể nữa
mà lặng chuyển
Nghe tim người thổn
thức thầm yêu
Như con đò vài lần
lỡ chuyến
Tiếc thanh xuân
vàng vọt trời chiều…
Em lặng lẽ dường
như chớm hiểu
Vội vã lắm cơn
gió mùa xuân
Vụt qua nhanh
đánh rơi già yếu
Lên người em chắc
chắn có lần…
Nào ai đã đôi lần
thơ thẩn
Vẽ tương tư trong
gió niềm riêng
Nghe tiếng dế réo
rắt hờn giận
Thấy tủi thân
không ai cạnh bên…
Hãy đợi chờ có lần
cập bến
Con đò nào rồi
cũng qua sông
Làn gió kể chuyện
lại vừa đến
“Có chàng trai
đang ước làm chồng”…
09-09-2023
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét