Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

THIẾU NỮ TẮM TRƯA

 

 


THIẾU NỮ TẮM TRƯA

(Gieo vần nối)

 

Giật mình cơn gió quẩn

Lộ cả bến sông quê

Như một thứ bùa mê

Khiến muôn loài tất bật…

 

Gieo những lời đường mật

Vào trong nắng ngọt ngào

Nhận được tiếng thều thào

Chắc là vừa… bất lực…

 

Làm gì mà mất sức

Con sóng nhớn nhác tìm

Nhấp nhô gắng gượng nhìn

Ồ… thì ra là thế…

 

Đừng có nghe ai kể

Phải mắt thấy hãy tin

Kẻo rồi lại đau tim

Đứng hình không bước nổi…

 

Cứ làm tình làm tội

Nơi chiếc áo yếm đào

Đưa bàn tay chạm vào…

Hư không gieo phút mộng…

 

Gió thì vẫn lồng lộng

Mà mây vẫn đứng im

Trời xanh đến êm đềm

Nhốt tiếng chim vừa hót…

 

Con nắng chợt vàng vọt

Ngàn cây thở hắt ra

Mười hai giờ rồi à

Vầng mặt trời chết đuối…

 

14-09-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét