Hiển thị các bài đăng có nhãn Song điệp độc vận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Song điệp độc vận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

TIỀN

 

 


TIỀN

(Song điệp độc vận)

 

Sức nặng đồng tiền khiến chị đau

Tiền làm khối cậu đánh nhau đau

Hơi tiền bám sắc bao nàng khổ

Vị bạc theo tiền khối chú đau

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

QUÊ TÔI

 

 


QUÊ TÔI

(Song điệp độc vận)

 

Lặng lẽ tôi hờn với bóng quê

Tôi chìa đợi mãi đón nào quê

Hay vừa gió nổi tôi gieo mộng

Đó kịp tôi vào cảnh tìm quê

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

MẸ CHƯA GIÀ

 


 

MẸ CHƯA GIÀ

(Song điệp độc vận)

 

Thời gian nặng chuyến mẹ tôi già

Cả chiếc xe theo mẹ cũng già

Tóc mẹ đùa qua mây mãi trẻ

Bàn chân nhấn mạnh mẹ chưa già

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CUỘC SỐNG MƠ



CUỘC SỐNG MƠ
(Song điệp độc vận)


Cuộc sống đêm về… lắm kẻ mơ
Này ai muốn sống… cuộc vui mơ
Xuân hừng đã cuộc… hay chàng sống
Hạ sống tàn canh… cuộc ả mơ
Sống thế thơm lây… đời đếm cuộc
Buông thì rữa cuộc… sống lần mơ

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

 


 

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
(Song điệp độc vận, Thủ vĩ ngâm)

 

Mùng mùng tám tám tháng ba ơi
Chúc chúc mừng mừng các chị tươi
Trắng trắng hồng hồng ươm sắc đợi
Thơm thơm ngát ngát ướp hương mời

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

XÍT - XANH

 

 


XÍT - XANH
(Song điệp độc vận)

Bọ xít nâu sòng phá tuổi xanh
Non mầm chửa nhú xít chào xanh
Thò vòi xít chọc hoa trôi sắc
Khép cánh râu khùa xít tiễn xanh
Xít đói ai thương này tóp bụng

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

TRANH - THƠ

 

 


TRANH - THƠ
(Song điệp độc vận)

Đưa cành cọ vẽ bức tranh thơ
Tửu ghẹo tranh hùa sắc nức thơ
Vấn tóc vai hờ tranh gợi cảnh
Che tranh áo thả tớ lần thơ

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

BÓNG NẮNG NGHIÊNG CHIỀU SÁNG RỰC HỒN QUÊ



BÓNG NẮNG NGHIÊNG CHIỀU SÁNG RỰC HỒN QUÊ
(Dĩ đề vi thủ, Song đip độc vận, Sắc thái, Bát điệp)

Bóng Trắng Hương đời  Hạ đượm Xuân
Nắng Vàng áo Hạ nứ
c Hương Xuân
Nghiêng tr
ìm giấc Tím Hương tàn H
Chiều Hạ Hương Chàm sc úa Xuân
Sáng Đ
ỏ bồng Hương đùa tiết Hạ
Rực Hồng Hạ thức quyện Hương Xuân

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TRỜI - KHÔ



TRỜI - KHÔ
(Song điệp độc vân)

Ảm đạm bầu  trời đất vẫn khô
Trời buồn muốn khóc mắt thâm khô
Mong hoài sấm lệ trời dầm ướt
Đợi mãi trời mưa lá héo khô
Trụi hết xuân xanh trời có hiểu
Trơ còn gỗ mục hỡi trời khô

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

XUÂN,THƠ


XUÂN,THƠ
(Song đip độc vận)

Xuân bồng áo mỏng trải hồn thơ
Gió quyện xuân hòa mưt dáng thơ
Hạ ghẹo xuân mờ len bậu cửa
Xuân đùa nắng ảo níu vần thơ
Nhân gian mộng tỷ vui xuân mới
Cuộc sống xuân mình đp áng thơ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

SẮC - TIÊN

 


 

SẮC - TIÊN

(Song điệp độc vận)

 

Sắc nước nghiêng thành quyện dáng tiên

Bờ môi sắc đỏ mộng cô tiên

Vui tươi thả sắc thơm trinh n

Phấn khởi đưa hương ngọt sắc tiên

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

EM - ANH

 


EM - ANH

(Song điệp độc vận)

 

Em buồn thế giới lại vui... anh

Dại lắm em chờ mỏi mắt... anh

Lãng tử quên em vờn dáng… ả

Phong lưu mướn kẻ nhớ em… anh