Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 25: MỖI NGÀY 1 VẦN THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 25: MỖI NGÀY 1 VẦN THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

CÂU CHUYỆN QUẢ TIM VÀ BỘ NÃO




CÂU CHUYỆN QUẢ TIM VÀ BỘ NÃO

Đã nói rồi không thể nào giúp được
Quả tim hồng – bộ não ngược lối đi
Tim đòi yêu, còn khối óc lại thì
Day dứt bởi mãi rỉ rì xa tắp...

Tim bảo rằng: no bụng nên năng gắp
Bộ não cười: kìa nhiều mắt đang nhìn
Giằng xé nhau lồng ngực tức căng phình
Sợi thần kinh đình công căng ghê gớm...

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

NGẮM TRĂNG




NGẮM TRĂNG

Trung thu trăng vửa mới tròn
Như nàng thiếu nữ tuổi son ngọt ngào
Sợi tình lặng lẽ gửi trao
Ai người đón nhận, ai nào trông trăng
Dài đêm một bóng chị Hằng
Trần gian một bóng yêu bằng lời thơ
Vòng tay trần tục luôn chờ
Khát mơ đến tận loã lồ đáy sông

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

THU LU



THU LU
(Thất ngôn bát cú)

Chuyển thu cái lạnh cứ se se
Cảnh vật đìu hiu khác tiết hè
Ai đi - chẳng thấy nào ai nhỉ?
Thơm trà - đâu kẻ - khách vắng hoe
Buồn rứa - tơ hồng thu vòi quặp
Chán sao? Điếu thuốc giết đời... nhè

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

THƠ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU



THƠ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU

Một tình yêu vừa nở
Sẽ có hai người say
Liệu có ai chua cay
Khi nhìn tình yêu ấy...

Đời sẽ luôn là vậy
Phát triển và suy vong
Phía đó đẹp cầu vồng
Nơi này dòng sông chết...

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

MÂY GIÀ NÚI PHẢI GIÀ THÔI




MÂY GIÀ NÚI PHẢI GIÀ THÔI

Non buồn tóc trắng bởi mây giăng
Đã cỗi gì đâu lại vấn nhằng
Để gió nhiêu khê vài thứ kể
Cho sông lắm chuyện mấy khu oằn
Năm dài tủi phận trơ mầm đá
Tháng rộng hờn duyên ứa lệ vàng
Hỡi thế gian ơi oan mãi nặng
Ai người gỡ giải được không chăng?...

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

NIỆM XƯA



NIỆM XƯA

Em đi cái thủa trăng ngà
Người đem nhung lụa trải ra thay đường
Ân tình níu gọi yêu thương
Rào giăng lối mộng buốt vương máu đào
Lứa đôi còn hẹn khi nào
Đò ai lạc bến vô vào bão giông
Dứt ra rời rã xuân lòng
Trăng đêm vắng gió mơ vòng tay xưa

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

VÒNG TUẦN HOÀN




VÒNG TUẦN HOÀN

Ta về đâu giữa vòng quay hối hả
Dòng đời ban những đêm trắng - ngày khan
Chiều chơi vơi rơi chiếc lá khô vàng
Đâu âm điệu? - Sợi nắng tàn lặng lẽ...

Hoàng hôn buồn với nỗi buồn riêng kẻ
Hóng ngày về... nén khẽ tiếng thở sâu
Ơi nguồn cội - tủi thân đến nghẹn rầu
Ta lại giết tịch liêu cùng chiếc bóng...

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

LẠI ĐÀNH NỢ QUÊ



LẠI ĐÀNH NỢ QUÊ
(Song bát lục bát)

Mưa rả rích để buồn chiều xa nhớ
Lặng một mình kiểm nợ gửi quê hương
Ngắn dài cũng được chặng đường
Bóng gầy quen thuộc - cố hương - nghẹn ngào...

Niềm thương gửi từ thủa nào quay lại
Đợi ngày về mà chờ mãi người đâu

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

NGƯỜI MẸ ĐIÊN




NGƯỜI MẸ ĐIÊN

Lặng vẽ vuông tròn với thế gian
Mẹ như mâm hứng - cha lồng bàn
Mấy đứa con ngoan ngủ ngon giấc
Chén to, bát nhỏ lộc trời ban...

Thán vòng tạo hoá dựng cơ hàn
Thân già mục cỗi với thời gian

CÔ GIÁO HÃY VẪN LÀ MẸ HIỀN




CÔ GIÁO HÃY VẪN LÀ MẸ HIỀN

Ầu ơ mà lặng giữa đời
Tiếng ru lắng lại nghẹn lời Mẫu ơi
Thương giọt nước mắt chảy xuôi
Thua con súc vật - hỡi người xót xa
Một kiếp nặng nghiệp Ta bà
Súc sinh, ngạ quỷ đoạ đà khó quên

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

CON ĐƯỜNG CÔ ĐỘC




CON ĐƯỜNG CÔ ĐỘC

Một câu chuyện cũ
Bao năm đã ngủ
Thức dậy lúc nào
Ồn ã xôn xao…

Con đường năm đó
Đẹp từng vạt cỏ

CHIỀU THA HƯƠNG




CHIỀU  THA HƯƠNG
(Vĩ tam thanh)

Đất khách chiều buông đấy đẩy đầy
Đường về tuyết phủ ngấy ngầy ngây
Tìm đâu cái giọt năng nằng nắng
Chỉ có chùm sầu mấy mẩy mây
Lặng lẽ tìm quen tui túi tủi
Bơ phờ dõi lạ khuấy khuẩy khuây

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

HƯỚNG CHÙA THIÊNG



HƯỚNG CHÙA THIÊNG

Nhất tâm từng bước
Lòng hướng chùa thiêng
Chắp tay cầu ước
Hạnh phúc mọi miền…

Bình yên tâm tưởng
Bậc đá nối cao

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

MỘNG



MỘNG

Đã nhiều ngày vì nghèo mà hứng chịu
Nỗi khinh khi trong cách nghĩ của người
Rồi một ngày... ta chợt khẽ mỉm cười
Vui cách nghĩ gieo thói đời mộng tưởng...

Rồi một ngày ta giầu có ngất ngưởng
Ở quanh còn u ám nỗi cô đơn

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

BỨC TRANH KHÔNG CÓ EM




BỨC TRANH KHÔNG CÓ EM

Con đường cũ
Hàng cây xưa
Gió đu đưa
Từng chiếc lá
Nắng vội vã
Theo bước em

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

CON ĐƯỜNG BỎ QUÊN



CON ĐƯỜNG BỎ QUÊN

Con đường xưa cũ
Chẳng thấy dấu em
Nỗi buồn khổ chủ
Lặng lẽ buông rèm…

Nhìn xem quê ạ
Em bỏ quê rồi

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

ĐI TÌM GIỌT NẮNG CUỐI NGÀY




ĐI TÌM GIỌT NẮNG CUỐI NGÀY
(Vĩ tam thanh)

Biển gọi hoàng hôn vể vế về
Mây tìm nắng ngủ mế mề mê
Xa nơi núi vẫn chay chày cháy
Mãi tận bờ còn khế khệ khê
Đã hẹn đi cùng đo đọ đó
Đang hò gọi lại để đề đê

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

LƯU LUYẾN




LƯU LUYẾN

Vui - buồn mấy chuyến kẻ đi xa
Lặng bước quay nhanh để giấu mà
Mấy cái ôm đương còn ấm vịn
Dăm lời tiễn vẫn có tình pha
Làm răng chẳng bấn lòng cho được
Biết rứa bây chừ dạ muốn a
Lệ ngấn lưng tròng - tay vội vẫy
”Đầy đô tớ lại phải về mà”…

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

DẠ KHÚC THỜI KIM TIỀN




DẠ KHÚC THỜI KIM TIỀN
(Thuận nghịch độc)

Vơi đầy khúc nhạc gửi về ta
Ước vọng yêu thương những quyện hòa
Lời ngọt ấm thay vui nhớ cảnh
Tiếng thơm nồng mãi thích mong hoa
Nơi đâu luyến mộng nhân tình gọi
Chỗ đấy say mơ dục ái sà

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

ĐI TÌM KÍ ỨC THÁNG BA



ĐI TÌM KÍ ỨC THÁNG BA

Vẫn tìm bóng dáng tháng ba
Đói no bông gạo đậm đà rét khan
Dậy thì hương Bưởi chứa chan
Mưa bui rụng cả cánh xoan ven đường
Ai đi phía đó phong sương
Chiều tà ửng chút nắng thương bụi trần
Má hồng ghẹo tuổi thanh xuân
Hương chanh tìm tóc thất thần gió mây