Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

LẠI ĐÀNH NỢ QUÊ



LẠI ĐÀNH NỢ QUÊ
(Song bát lục bát)

Mưa rả rích để buồn chiều xa nhớ
Lặng một mình kiểm nợ gửi quê hương
Ngắn dài cũng được chặng đường
Bóng gầy quen thuộc - cố hương - nghẹn ngào...

Niềm thương gửi từ thủa nào quay lại
Đợi ngày về mà chờ mãi người đâu

Mắt ai bọng cóng nỗi sầu
Thời gian khắc họa vệt mầu thời gian...

Bàn chân bước bụi đường than mỏi cước
Dừng sao đành giữa dòng ngược, dòng xuôi
Dài dâu, tóc chấm đồi mồi
Vần thơ bỏ lửng, chén đời còn nguyên...

Vùi thống khổ, hạt bình yên gieo cấy
Khắc khoải tìm mãi chửa thấy trồi xanh
Nợ quê mãi trả chưa thành
Dầy thêm trang nợ, khổ - đành nợ hơi...

24/07/2018
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét