Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tam tứ thất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tam tứ thất. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

BUÔNG BỎ

 

 


BUÔNG BỎ

(Tam tứ thất)

 

Dưới trời trong xanh

Tâm thiện lòng thành:

“A Di Đà Phật”

Chắp tay cầu Đức Phật chở che…

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

LÀN NƯỚC HOAN CA

 


 

LÀN NƯỚC HOAN CA

(Tam tứ thất)

 

À ơi ơi à

Ướt cả làn da

Từng giọt nước mát

Trong vắt dẫn dắt tâm hồn ta…

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

TÌNH YÊU CỦA NÚI

 

 


TÌNH YÊU CỦA NÚI

(Tam tứ thất)

 

Ở phía chân trời

Ẩn hiện xa xôi

Hình hài của núi

Mấp mô theo dòng chảy cuộc đời...

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

CHÚC NGỦ NGON



CHÚC NGỦ NGON
(Tam tứ thất)

Hề lố nhìn gì
Nhìn thì like đi
Không cắn cho phát
Đôi tay sưng tan nát bây giờ...

Vẫn nhìn à... ơ...
Xem ảnh hay thơ

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

NỤ CƯỜI EM



NỤỜI EM
(Tam tứ thất)

Đi tìm trong đời
Được mấy nụời
Ngây thơ trong sáng
Gọi tươi hoa thắm nặng hồn mơ

Đôi mắt thẫn thờ
Con tim dại khờ

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

CON DIỀU TÌNH




CON DIỀU TÌNH
(Tam tứ thất)

Lung linh tình yêu
Lời ngọt nói nhiều
Bầu trời điều ước
Có con diều, nâng bước đôi ta...

Con diều hát ca
Con diều ấy là