Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

HỜN MỘNG

 

 


HỜN MỘNG

(Tam tứ thất)

 

Cô đơn sợi tình
Vò võ bóng hình

Anh ơi có biết

Lệ buông dài tha thiết lời yêu…

 

Quạnh vắng cô liêu

Nước mắt rơi nhiều

Liêu trai mộng cõi

Sớm với chiều chăn gối phù vân…

 

Anh đâu còn cần

Gào than mấy lần

Đâu lời đáp lại

Đôi tay buồn cứa mãi thịt da…

 

Em hét rồi la
Đau kìa cũng qua
Chỉ còn đọng lại
Những hình xăm dậy cãi lời em…

Ấp ôm lòng đêm

Chăn gối ấm, mềm

Sao mà anh ạ
Nỗi buồn cười vật vã… hờn chi???…

 

10.08.2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét