LỆ LÀNG
(Ngũ độ thanh)
Vi hành xóm nhỏ
gặp nàng tiên
Đẹp lắm anh này dõi thử xem
Tóc xõa bờ vai
hờn kẻ ghẹo
Mình buông dáng ngọc khổ tôi liền
Làm răng có tội
mà xin lỗi
Bận rứa đâu tình hãy để yên
Chị Bảy, bà Tư
làm chứng đỡ
Ngày mai dạm hỏi…
cấp nhân quyền…
31/08/2014
Nguyên Hữu
Câu chuyện về
1 anh chàng vào làng nọ chơi, gặp cô gái xinh tươi như hoa trượt chân ngã. Anh
vội đỡ cô (làm người ai không làm thế phải không ạ)… dân làng bắt anh phải lấy
cô gái đó làm vợ (vì phong tục ạ). Họ trói anh chàng nhốt ở nhà kho, chờ nhà
trai mang lễ xuống dạm hỏi thì anh mới…
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét