Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

VIẾT CHO NHỮNG HÀI NHI CHƯA KỊP CHÀO ĐỜI

 

 


VIẾT CHO NHỮNG HÀI NHI CHƯA KỊP CHÀO ĐỜI

 

Người mẹ trẻ vật vã trong cơn đau…

Ông bố trẻ ôm đầu đau khổ
Bệnh viện buồn, gào kêu nước nở
Một đứa trẻ chưa kịp chào đời
Con ơi…


Con…
Ngàn vạn lời
Ngàn vạn lần
Ngàn vạn người

Gào kêu như thế…
Con…
Con không được chào đời

Con không được cất lên tiếng khóc
Tiếng khóc của hài nhi khao khát làm người
Như chúng bạn
Hạnh phúc chưa?
Ấp ôm vòng tay
Vuốt ve nữa này…
Nỗi đau ngày ré khóc trằn trọc đêm

Lời kinh cầu
Bàn tay nhân từ Phật
Ngài sẽ dẫn đường
Che chở cho con…

Đi vui nhé
Viết nốt giấc mơ con dang dở…
Con…
Đừng nhìn lại
Đằng sau con
Một khối sầu đau khổ
Đè lên trán người cha nhăn những nếp
Đè lên mắt người mẹ sưng húp cơn mê

Đè lên tim những người ở lại

Ngột nghẹn
Khó thở

Loạn nhịp
Con ơi…
Đi đi nhé
Nếu mà…

Nếu có… kiếp sau…
Vẫn là con… mẹ người nằm đau trên giường
Người cha nhăn nhúm khổ thương
Kia kìa, con ạ…
Nếu mà…

Nếu như…

 

02/08/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét