Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song thất bát ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song thất bát ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

BÓNG QUÊ

 


 

BÓNG QUÊ

(Song thất bát ngôn)

 

Bóng ngả chiều tà trên quê tôi

Đường quen lối cũ núi thương đồi

Mỏng hơi sương còn tìm nhiều bạn cũ

Tụ tập nhau chiếm đoạt bản làng rồi…

 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

KHÔNG THỂ THÀNH GIÓ

 


 

KHÔNG THỂ THÀNH GIÓ

(Song thất bát ngôn)

 

Ta muốn giống như cơn gió kia

Đùa vui muôn cõi chẳng cần nhà

Tìm tận cùng đâu là phương, điểm cuối

Thế giới này có rộng lớn không ta?...

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

NGUỒN ĐAU



NGUỒN ĐAU
(Song thất bát ngôn)

Con suối tìm vui giữa cõi đời
Buông dài năm tháng vng xa khơi
Đã thấy chưa nỗi niềm hờn vời vợi
Ứa lệ nhìn cuộc sống khóc riêng nơi...

Bất lực, nghẹn lời lặng xót xa
Khẽ kêu, than thở biết đâu là

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

QUẢ CẦU VÀNG NHIÊU KHÊ

 

 


QUẢ CẦU VÀNG NHIÊU KHÊ

(Song thất bát ngôn)

 

Ôi tiếng ôi danh để làm gì

Hoang dâm trụy lạc hả Woody

Quả cầu vàng tôn vinh tài năng đó

Con nuôi à, hất mẹ, cưới Soon -Yi

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ



CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ
(Song thất bát ngôn)

Giáp Ngọ xuân về cuộc sống tươi
Xuân ơi xuân đến với mọi người
Chúc đầu năm nhiều tài nhiều lộc hái
Hạnh phúc bền phú quý chảy khắp nơi

Vạn vật rạng ngời rực nét xinh
Quê hương đổi mới khẽ chuyển mình

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

PHƯƠNG PHÁP BÓI THẦY ƠI



PHƯƠNG PHÁP BÓI THY ƠI
(Song thất bát ngôn)

Thầy bói thầy ơi hết tất rồi
Thiên can chi địa vỡ duyên đôi
Bản mệnh ôi ngũ hành đau bát quái
Phương pháp này mâu thuẫn lắm thầy ơi...

Tan vỡ cặp đôi tính cách buồn
Mệnh niên mệnh quái tứ hành luôn

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

ĐỎ ĐEN



ĐỎ ĐEN
(Song thất bát ngôn)

Anh ơi đặt một ăn hai đây
Đặt đi anh chị ăn ngon này
Xấp ngửa chập đôi hay ngưi được lộc
Mở bát hoa mày vài cậu thấy cay...

Đặt nai nó lại ra bầu mày
Đặt gà ra cá bực cơn say

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

ÔNG ĐỒ



ÔNG ĐỒ
(Song thất bát ngôn)

Ông đồ hay chữ phải ông đây
Nho nhe không hiểu cứ hỏi thầy
Đầu xuân đào nở bầy nhiều giấy đỏ
Mài mực tầu ông vẽ chữ rồng bay...

Múa đôi tay mây đưa vờn quyện
Nhịp hoan ca say mấy cung huyền

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

ĐỢI ANH



ĐỢI ANH
(Song thất bát ngôn)

Chiều lạnh gió lùa mày biết không
Chàng đi đã mấy bận sầu Đông
Tao ngóng mày trông tình yêu chờ đợi
Khắc khoải năm dài - khắc khoải mênh mông...

Hờn tủi bên sông đò nhớ ai
Nựng đôi ba hạt sương mới cài

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

KÍ ỨC SỐNG



KÍ ỨC SỐNG
(Song thất bát ngôn)

Kí ức tìm anh những cơn mê
Ai xui mưa lấp kín lối về
Giấc nghẹn tim hờn tìm câu chung thủy
Mộng ứa lòng than gọi
những nguyện thề...

Gào thét anh về như thú hoang
Lê thê lững thững lệ hai hàng

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

NHÌN ĐỜI - ĐỜI NHÌN


NHÌN ĐỜI - ĐỜI NHÌN
(Song thất bát ngôn)


Sáng xuân lòng xôn xao cuộc sống
Đứng lầu cao nhìn ngắm dòng đời
Tấp nập quá, sang - hèn chung vui cả
Một dòng trôi, sóng nối sóng ru hời...

Lãng man c
ười tâm hồn phê phán
Cảm nhận chi khắc khổ
thơ rồi