Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

GIỌT LỆ THẦM RƠI

 


 

GIỌT LỆ THẦM RƠI

(Song thất bát ngôn)

 

Em bỏ nhà đi còn lại anh

Vườn thành hoang dại cỏ mọc xanh

Nước cũng khô cạn rồi trong giếng ngọc

Mà mặt hồ vẫn mọc nở hoa sen

 

Thực sự là em đã bỏ đi

Thế là anh mất em còn gì

Sông theo dòng mới rồi còn đâu nữa

Núi bạc đầu nhiều vẫn ngóng điều chi

 

Thành thật là vì xuân đã qua

Hạ về mới lạ những cỏ hoa

Em đã đi rồi đâu còn bóng nhỏ

Để chất chồng nỗi nhớ của căn nhà

 

Anh vẫn thương mà sao lại đi

Hoa còn tươi sắc cớ vì chi

Vòng thời gian hoài quay saohối hả

Để anh buồn gọi nhỏ: Em! Về đi…

 

02/06/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét