Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

KHUYẾT TÌNH

 

 


KHUYẾT TÌNH

* Thơ Tứ ngôn *

(Gieo vần tiếp)

 

Giọt nắng tan biến

Hoàng hôn tìm đến

Người xưa về đâu

Tím một nỗi sầu

 

Trời đừng che giấu

Nỗi buồn thẩm thấu

Dẫu có mưa giông

Ướt áng mây hồng

 

Anh đi trong mộng

U sầu không động

Mà chỉ lặng im

Dõi mắt khẽ tìm

 

Mây già đừng khóc

Vì ai bực dọ

 Để sợi nắng tươi

Ngồi với em cười

 

Một hơi khói thuốc

Khiến anh đánh cuộc

Giây phút mơ màng

Thành chút vội vàng

 

Rớt vào bóng tối

Màn đêm gây tội

Anh chuốc cơn say

Màn khói thuốc cay

 

Em về nơi ấy

Không vui gì mấy

Mờ ảo cuộc tình

Vấp ngã hư vinh

 

Ta điên - say - tỉnh

Dại cuồng thành tính

Một nửa hồn đau

Trăng khuyết bóng sầu…

 

18/06/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét