Hiển thị các bài đăng có nhãn Cô nhạn nhập quần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cô nhạn nhập quần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

Nỗi Đau Bản Xa

 

 


Nỗi Đau Bản Xa

(Cô nhạn nhập quần)

 

Họa Mi trường cũ lệ rơi nhiều

Gió lặng sương sầu phủ núi mây

Nghĩa cử chưa tròn thân gác lại

Tâm lành vẫn rạng xác phơi đây

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Chuyến Xe Định Mệnh

 

 


Chuyến Xe Định Mệnh

(Cô nhạn nhập quần)

 

Dốc thẳm vùi xe đẫm lệ rồi

Đèo cao thảm cảnh vọng bầu trời

Lòng nhân dẫu gửi thân đành thác

Chữ thiện đang gieo mệnh bỗng rời

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Cô nhạn nhập quần

 


 Cô nhạn nhập quần: câu thơ đầu có vần khác với những vần còn lại.

THIÊN THƯ

(Cô nhạn nhập quần)

 

Trên bàn nhắn gửi một phong thư

Đẹp giống như không ở cõi trần

Chữ nét mơ hồ hơi nước quẩn

Thơ lời mộng mị tiếng đàn ngân

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

THIÊN THƯ

 

 


THIÊN THƯ

(Cô nhạn nhập quần)

 

Trên bàn nhắn gửi một phong thư

Đẹp giống như không ở cõi trần

Chữ nét mơ hồ hơi nước quẩn

Thơ lời mộng mị tiếng đàn ngân

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

MẬT LỆNH

 

 


MẬT LỆNH

(Cô nhạn nhập quần)

 

Thứ lỗi cho rằng đã quấy em

Xin đền nhé - một tách cà phê

Sao nhìn cặp mắt đầy kinh ngạc

Chớ nhíu đôi mày lắm mộng mê