Cô nhạn nhập quần: câu thơ đầu có vần khác với những vần còn lại.
THIÊN THƯ
(Cô nhạn nhập quần)
Trên bàn nhắn gửi một phong thư
Đẹp giống như không ở cõi trần
Chữ nét mơ hồ hơi nước quẩn
Thơ lời mộng mị tiếng đàn ngân
Kìa nàng Ngọc Nữ vừa hiện bóng
Đó vị Tiên Đồng đã hoá thân
Thực sự là mình không nói quá
Nhưng mà khó tả vẻ huyền vân…
09-11-2023
Nguyên Hữu
TÌNH YÊU ĐÃ MẤT
(Cô nhạn nhập quần)
Nhớ lắm anh ơi chuyện thủa nào
Em tìm mộng lại nối tình xưa
Bờ môi mấp máy hờn duyên ghẹo
Ánh mắt chênh chao nũng phận đùa
Cuộc sống không là mơ dưới nguyệt
Dòng đời chẳng phải mộng bên vua
Bây giờ nhận thấy mình khờ dại
Đánh mất tình yêu một cuối mùa…
16-07-2023
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét