Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

VI VU TIẾNG GỌI

 


 

VI VU TIẾNG GỌI

***Thơ Ngũ ngôn***

(Gieo vần ba tiếng)

 

Anh đi bận ấy nghèo

Bến xưa sóng còn reo

Sở hữu nhiều kỉ niệm

Em chỉ đứng trông theo

 

Con đường đã dài thêm

Cây cầu nối thật mềm

Tà dương còn lưu luyến

Sương đã xuống gọi đêm

 

Tử đằng đã nở rồi

Anh mới gửi đó thôi

Anh ơi, em… hoa gạo

Đầu dòng cũng nở rồi

 

Tà dương vẫn bóng soi

Nở đỏ cháy lòng rồi

Thanh xuân buồn bóng liễu

Lòng tự hỏi không thôi

 

Tà dương thấy hoa sầu

Cháy đỏ bởi vì đau

Chết trái tim kẻ đợi

Sang sông muốn tình đầu…

 

02/03/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét