Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

MỘT NỖI NIỀM

 

 


MỘT NỖI NIỀM

* Thơ Thập ngôn *

(Gieo vần tiếp)

 

Mùa hoa gạo đến rồi đỏ rực rỡ trên cây

Em bỗng nhớ anh lắm và tìm về nơi đây

Nhiều bông hoa rơi đầy vì hình như cũng nhớ

Thấu nỗi lòng người chỉ mỗi là chưa nức nở…

 

Em biết rằng nhớ cũng không thể khác được cơ

Chỉ biết lặng lẽ rồi khẽ cười trong đợi chờ

Nhưng thực sự những vần thơ năm xưa anh viết

Còn có những lời yêu trong gió chiều da diết…

 

Nét chữ nghiêng theo bóng dáng em nhiều nỗi niềm

Nhớ anh! Em không thể che giấu gì nữa thêm

Buồn thật đấy. Nhìn áng mây hờ hững thả dáng

Ảm đạm trời chiều phiêu theo làn sương bảng lảng…

 

Thật sự em từng coi nhẹ tình yêu của anh

Nên ân hận bao năm tháng vẫn đang dỗ dành

Mỗi mùa hoa gạo lại thấy nôn nao gợi nhớ

Về một mối tình mà em đã từng bỏ lỡ…

 

Hương xưa vẫn còn anh ạ em đã về đây

Tìm một chỗ vắng không ai thấy rồi đây này

Cười như những nụ cười năm xưa anh từng thấy

Xin lỗi anh bằng nụ cười chân thành thật đấy…

 

01/03/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét