XÚC CẢM DẦN PHAI
(Thất ngôn bát cú - Đường Luật)
Phải đó là nơi đầy kỷ niệm
Quê thành nỗi nhớ xuân đang kiểm
Cây già rậm bóng kín cành che
Cỏ dại thưa thân xoè lá điểm
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
XÚC CẢM DẦN PHAI
(Thất ngôn bát cú - Đường Luật)
Phải đó là nơi đầy kỷ niệm
Quê thành nỗi nhớ xuân đang kiểm
Cây già rậm bóng kín cành che
Cỏ dại thưa thân xoè lá điểm
THÀNH PHỐ SONG SONG
(Thất ngôn bát cú - Đường Luật)
Đôi chim én liệng bay trong nắng
Chỉ một mình em nơi ngõ vắng
Ngắm đoá hoa tươi rực rỡ mầu
Nhìn con phố đẹp lung linh sáng
SAY ĐÂU
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Bóng nguyệt qua đầu tìm mộng
nở
Vầng trăng vượt nóc dõi mơ
hừng
Bên vườn nụ khế vừa cương
dậy
Cạnh giếng hoa cau mới khuếch bừng
ƠN NGƯỜI KHAI SÁNG
(Song điệp )
Tâm tâm thiện thiện ích
muôn phần
Đạo đạo đời đời thuận thế
nhân
Hãy hãy làm làm tươi cuộc
sống
Nên nên quét quét sạch phàm trần
MỘNG TỰ ÔN
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Đôi lần giữa mộng về thăm
hỏi
Mấy bận trong mơ đứng gọi
chào
Tóc đổi mầu nào còn trẻ nữa
Sương nhoà sắc chẳng thể già sao
NỤ CƯỜI RƠI VÀO TIM ANH
(Song điệp)
Nắng nắng vui vui giục giã
này
Luồn luồn kẽ kẽ lá như say
Vài vài tiếng tiếng chim
chào hỏi
Mấy mấy khuông khuông nhạc giãi bày
NGƯỢC LỐI
Đưa em đến cuối của
con đường
Nước mắt lăn dài
bực lẫn thương
Ngược lối mơ rồi
đau dịch trạm
Sai phiên mộng ấy
tủi phi trường
Hôm nay có thể xa nhau mãi
KHUÔN MẪU
Khuyên rằng bố mẹ của thời nay
Phát triển cho con hãy nhớ này
Má dịu dàng con như thảm cỏ
Ba cau có trẻ hoá chân mày
Cầm tờ giấy trắng trong tay, mở
NGƯỜI MỘNG THEO MẮT ĐỜI
Uất ức về gia cảnh của mình
Nhiều người đã lựa chọn u minh
Chê cha cản bước đường quan lộc
Giận mẹ lôi chân lối mộng tình
Cũng bởi người chê gia thế kém
BÓNG GIÀ
Vô thường dõi cảnh chốn gần, xa
Chợt thấy xung quanh lạ bóng già
Phải mắt không còn minh mẫn nữa?
Hay sương lắm quá nhạt nhoà à?!
Con đường đứt đoạn theo chiều gió
NĂM CỦA NƯỚC MẮT
Đầu năm sét lộng
phút giao thừa
Khơi nguồn dị
tượng đá làm mưa
Thêm này dịch bệnh
lan truyền, nhiễm
Lại tiếp thiên
tai lũ lụt, lùa
Sắp hết phiên rồi xua Tí, đuổi
GIỌT LỆ VÌ NHAU
Ai làm vỡ mộng
khiến ta đau
Tứ phía tang
thương một sắc màu
Vị ngọt đâu
còn... chua tới trước
Men cay chợt
có... đắng theo sau
Thề nguyền vỡ ối
vàng thau bỏ
Hẹn ước sai li bạc khối nhàu