(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x B x T x B (v2)
x B x T x B (v2)
x T x B x T (v1)
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x B x T x B (v2)
x B x T x B (v2)
x T x B x T (v1)
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x T x B x T x B x T (v1)
x B x B x T x B x T (v1)
x T x T x B x T x B (v2)
NHỊN
NHAU MỘT CHÚT
Thơ Thập ngôn
(Gieo vần liền)
Thủa trước em về xinh xắn, ngoan hiền thật đấy
Lời dạ tiếng thưa, mềm ngọt xuôi tai như vậy
Ngày ngày cơm nước nào đâu than vãn tị ganh
TÌNH CŨ
*** Lục ngôn ***
(Gieo vần liền)
Tiệc tàn đêm vắng trăng
nghiêng
Anh đưa em lại lối riêng
Ngõ vắng nụ hôn thảng thốt
BIẾT ĐỦ
*
Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần liền)
Hạnh phúc là gì chú, bác, cô
Là năm tháng không phải lắng lo
Bình an mà sống êm đềm nhỉ
MỆT RỒI
*
Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần liền)
Bạn tốt hay xấu với ai cũng kệ thôi
Vì tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi
Cuộc sống khắc nghiệt đừng vơ vào là được
BUÔNG TAY
*** Thơ Cửu
ngôn ***
(Gieo vần
liền)
Cưới được tôi rồi, anh lặng lẽ
thờ ơ
Vì con cái thôi, tôi cam chịu dại khờ
Ai biết được người thế vai là tôi chứ
NGỤY BIỆN
*
Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần liền)
Anh chỉ muốn tìm sự vui thú
Phải không. Em nói vậy đúng chứ
Hay chỉ là giả thuyết dễ quên
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x x T x B (v2)
x x T x B (v2)
x x B x T (v1)
(Gieo vần
liền)
Bảng luật:
x x B x T x B x T (v1)
x x B x T x B x T (v1)
x x T x B x T x B (v2)
Chìa
Khóa Tình Yêu
Thơ Cửu ngôn
(Gieo vần liền)
Chồng em đây cũng chẳng ngọt ngào cho lắm
Chẳng như người ta nịnh nọt cùng tay nắm
Chẳng hoa mỹ câu – từ mà chỉ cười thôi
(Gieo vần
liền)
Bảng luật:
x x T x B
B x T (v1)
x x T x B B x T (v1)
x x B x T T x B (v2)
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x T x B (v2)
x T x B (v2)
x B x T (v1)
SINH RA AI MUỐN KHỔ
Thơ Bát ngôn
(Gieo vần liền)
Tóc điểm bạc già dần
cùng năm tháng
Ngồi ngẫm lại chặng đời
dài một sáng
Thấy tình duyên lỡ dở cuối con đường
24
– Thơ Nhị ngôn
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x B (v2)
x B (v2)
x T (v1)
x T (v1)
BUÔNG
* Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần liền)
Thực sự thì chẳng muốn tiếp
lời
Nhưng sân giận cứ dậy
không thôi
Thế mới nói nghiệp còn nặng lắm
VŨ ĐIỆU CỒNG CHIÊNG
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần liền)
Múa nhịp múa những bước
chân rộn ràng
Tiếng cồng chiêng lanh
canh đón mùa sang
Gọi cơn gió lan man câu chuyện kể
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x T x B x T (v1)
x T x B x T (v1)
x B x T x B (v2)
HỐI TIẾC
Thơ Thất ngôn
(Gieo vần liền)
Em từng có rất nhiều mong muốn
Nhưng có thể dường như đã muộn
Mọi thứ xa dần giấc mộng suông