CON ĐƯỜNG SƯƠNG MÙ
Thơ Tam ngôn
(Gieo vần ba tiếng)
Chuyện tình yêu
Nghe đã nhiều
Như sợi chỉ
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CON ĐƯỜNG SƯƠNG MÙ
Thơ Tam ngôn
(Gieo vần ba tiếng)
Chuyện tình yêu
Nghe đã nhiều
Như sợi chỉ
VI VU TIẾNG GỌI
***Thơ Ngũ ngôn***
(Gieo vần ba tiếng)
Anh đi bận ấy nghèo
Bến xưa sóng còn reo
Sở hữu nhiều kỉ niệm
TIỄN MỘT NIỀM RIÊNG
(Gieo vần ba tiếng)
Cái bống bang bang
Lên ngắm yếm vàng
Hờn người đi mãi
Quên chưa tình nàng…
QUÊ TA ĐÂY Ư
(Gieo vần ba tiếng)
Ta trở lại nơi đây hơi muộn màng
Nên hờn dỗi tha thứ không dễ dàng
Con đường cũng gồ ghề hơn lần trước
Xoay một vòng để hoà vào xóm làng…
HÃY MINH TÂM
(Gieo vần ba tiếng)
Nếu muốn khóc thì cứ khóc to
Đừng nên kìm nén hay thăm dò
Rồi không dám khóc mà câm nín
Biết đến bao giờ có tự do…
ĐẦU MÙA HOA – MƯA
(Gieo vần ba tiếng)
Mùa sang
Hoa vàng
Bung nở
Đầu làng…
TỰ LUYẾN
(Gieo vần ba tiếng)
Cánh cửa sổ được mở toang ra
Những ánh trăng tự ùa vào nhà
Khiến căn phòng trở nên lãng mạn
Hít một hơi sâu cứ gọi là…
KHẮC KHOẢI TRONG TÂM
(Gieo vần ba tiếng)
Tạm quên đi ngày hôm qua
Để hôm nay nghỉ tí mà
Mắt nhìn trời xanh cao nhẹ
Tay nâng nhấm nháp vị trà…
VẪN CÒN HỒN QUÊ
(Gieo vần ba tiếng)
Ôi quê tôi
Xanh trong vòm trời
Cánh đồng lúa chín
Bội thu mùa cười…
NGÀY XƯA ƠI...
(Gieo vần 3 tiếng)
Ngẫm, bây giờ con trẻ cũng giống
chúng ta
Cũng ham chơi như ngày ấy thế thôi mà
Chỉ khác là không chơi trò chơi thủa
trước
Say sưa trò chơi hiện đại khác chúng ta…
NÉT VẼ
(Gieo vần ba tiếng)
Bước chân đến nơi đây
Mầu xanh vẫn còn đầy
Một vài cánh chim nhỏ
Giữa từng không bay bay…
THƯƠNG VỤ CHỒNG TÂY
(Gieo vần ba tiếng)
Chuyện một cô gái bản cạnh bên
Xinh đẹp nên ai cũng biết tên
Rất nhiều người thi nhau phỏng đoán
Em phải lấy đại gia trở lên…
TẠM
(Gieo vần
ba tiếng)
Hôm qua
ta vênh váo tự đắc cười
Ta khoe
khoang với rất là nhiều người
Ta số một,
ta thật là giàu có
Họ nhìn ta và họ chỉ mỉm cười…
QUA CƠN
GIÔNG
(Gieo vần
ba tiếng)
Giọt nước
mắt rơi trong đêm gió mưa
Tiếng nuốt
ngược tả cay đắng nào vừa
Vang tứ
phía bao nhiêu lời thiên hạ
Chấp nhận mà, đau thế đã toại chưa?...
KHU RỪNG
CHÀO NGÀY MỚI
(Gieo vần
ba tiếng)
Một buổi
sáng tinh mơ
Màn sương
trắng đục mờ
Lũ chim vừa
thức giấc
Đọc mãi một bài thơ…
MÙA GẶT
Mùa gặt đến
rồi
Các chị
mình ơi
Lúa vàng
bông mẩy
Tay liềm
đi thôi…
Tiếng gọi rôm đầy
THƯƠNG
Hắn bỏ em rồi, hắn xấu xa
Em đừng khóc nữa, anh đau mà
Người đi, người ở… đâu đơn độc
Dựa tạm anh này đau chóng qua…
Em nín đi em, khóc nhanh già
TẬN CÙNG MÙA ĐÔNG
Nơi cuối cùng tôi ạ có thể là mùa
đông
Phơi khắc nghiệt làm sao thấy được
chút tươi hồng
Bầy thú bận rộn ba mùa tha lôi đầy
ổ
Chỉ để qua đông, để tồn tại đấy
thấy không?…
Vui tột cùng mùa nào bất kể cả mùa đông
TÌNH YÊU TRONG ANH
Thủy chiều dâng lên, dâng lên một
chút thôi
Khi rút, rút một chút, một vòng luân
hồi
Chẳng giống như tình yêu trong
anh gấp vội
Không theo lộ trình mà mãnh liệt
em ơi…
Nếu so sánh anh muốn như chiếc cây thôi