Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025

LẦN CUỐI

 

 

LẦN CUỐI

* Thơ Thập ngôn *

(Gieo vần ba tiếng)

 

Đằng nào thì anh cũng đã bỏ em mà đi

Rứa sao lại nói những lời đau đó làm gì

Em nén giận lại không phải do em thấp kém

Mà tại vì tự dưng em bỏ được sân si…

 

Anh trề môi với lời thầm trong bụng về em

Sự khôn ngoan ai cũng có anh hãy nhìn xem

Họ lựa chọn với đủ điều nói lên sung sướng

Chỉ có em ngây thơ nên đau khổ theo kèm…

 

Giờ thì nhẹ nhõm hơn không hối hận sầu thương

Ta chia tay trong nhạt nhẽo thật tầm thường

Anh đừng ấn mạnh cây bút làm đau tờ giấy

Rời nhau rồi mà đừng có hằn học phô trương…

 

Đừng gườm gườm ánh mắt mà gật đầu như này

Nghe em lần cuối hãy cười lên vẹn hôm nay

Tội chi thế mà phải quắc mắt nhìn doạ

Họ chẳng buồn nhìn. Anh tức, mỗi em hay…

 

Em không cười thầm, chẳng giọng điệu chua ngoa

Tức bực làm gì cũng đã xa nhau rồi mà

Chúc anh nhé muôn vạn điều tốt đẹp như ý

Người từng chung đường, chung giường… người của hôm qua…

 

02/08/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét