Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

KHI TÌNH YÊU LÀ MỘT MÓN HÀNG

 

 


KHI TÌNH YÊU LÀ MỘT MÓN HÀNG

* Thơ Bát ngôn *

(Gieo vần chéo)

 

Cô đã rơi vào trong vòng tay anh

Sau vài lần hẹn hò cũng lãng mạn

Thật sự là như thế có hơi nhanh

Nhưng cưỡng sao những món quà hào nhoáng…

 

Khi thì chiếc điện thoại mới ra hàng

Lúc lọ nước hoa đắt tiền chính hãng

Tua du lịch xuống tận mãi Nha Trang

Phải ngủ lại… chắc chắn là khách sạn…

 

Chỉ lần đầu cô thấy sự bất an

Cô đã gọi cho bạn thân cầu cứu

Và tất cả đã được bạn chấn an

Sự tận hưởng bây giờ như thành tựu…

 

Có người nói cô thực sự phiêu lưu

Nhưng giờ đây cô đâu thèm để ý

Giải thích gì với lời lẽ phân ưu

Mặc kệ họ với suy tư ích kỷ…

 

Chiếc áo mới giờ rộng cổ hơn xưa

Như muốn nói bản thân cô rộng lượng

Hay thầm bảo món hàng hấp dẫn chưa

Thật vẽ chuyện cho những gì tưởng tượng…

 

“Sẽ bao lâu cho cuộc tình như này?”

“Theo tôi thì chắc mươi ngày một tháng”

“Lâu hơn chứ; tiền, vật cứ xoè ngay

Ai cưỡng được chiếc nam châm hảo hạng”…

 

Thích hợp đấy một vài người cười vang

Là món ngon trong quán hàng mới mở

Ăn quen rồi chỉ như món làng nhàng

Người có tiền đổi bồ như hít thở…

 

Đó là họ nghĩ quá nhiều thôi mờ

Còn em thấy tình yêu không đếm tuổi

Được hay mất đâu phải do dại khờ

Mà là chấp nhận đôi khi phải đánh đổi…

 

Ai chứng minh chỉ là lòng tham thôi

Ý nghĩa sống khi ta luôn có thể

Trong cõi tạm thả lỏng chút được rồi

Sự tha hoá khi chẹp môi và kệ…

 

13/08/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét